Điểm tin sáng 08/10: M.U, Chelsea thiệt quân; Simeone muốn làm thầy …con trai mình

Lộ diện mục tiêu số 1 của Mourinho; Liverpool trảm cánh tay phải của Klopp; Simeone muốn dẫn dắt con trai mình;… là những nội dung có trong điểm tin bóng đá sáng 08/10.

Fellaini chấn thương nặng, M.U nguy to. Marouane Fellaini đang đối mặt với nguy cơ đứt dây chằng, qua đó chắc chắn sẽ ngồi ngoài ở trận đại chiến Liverpool. Trước khi bước vào trận đấu gặp Bosnia and Herzegovina ở lượt trận áp chót, Marouane Fellaini đã gặp vấn đề ở gót chân tuy nhiên, HLV Roberto Martinez vẫn điền tên anh vào đội hình xuất phát của tuyển Bỉ. Đây là một quyết định khá sai lầm.

Fellaini đã dính chấn thương.

SỐC: Sau Morata, Chelsea mất luôn Kante. Theo tiết lộ của tờ Daily Mail, Kante đã dính chấn thương gân khoeo nhẹ nhất là ở mức độ 2. Với kiểu chấn thương này, tiền vệ người Pháp phải cần khoảng một tuần để hồi phục, qua đó đứng trước nguy cơ bỏ lỡ trận gặp Crystal Palace ở vòng 8 Premier League.

Lộ diện ưu tiên số 1 của Mourinho tại Man Utd. Chia sẻ với báo giới, Gary Neville nhận định: “Tôi nghĩ, Jose Mourinho đã có những bước khởi đầu xây dựng nền tảng cho Man United rất tốt với 2 danh hiệu League Cup và Europa League. Nhưng nền tảng cơ bản và đúng hướng nhất phải là Premier League. Chắc hẳn Jose Mourinho cũng muốn vô địch Premier League hơn là Champions League.

Liverpool ‘trảm’ cánh tay phải của Jurgen Klopp trước đại chiến Man Utd. Cụ thể, nguồn tin từ Daily Mail cho hay, HLV Jurgen Klopp đã bàn bạc với BLĐ Liverpool để đi đến quyết định sa thải Giám sát học viện vật lý trị liệu, ông Andy Renshaw sau khi xem xét kỹ tình hình chấn thương của một số trụ cột đội bóng thời gian gần đây.

Diego Simeone khát khao được làm thầy của… con trai mình. HLV của Atletico tỏ ra rất tự tin: “Cầu thủ mà tôi muốn được huấn luyện là con trai tôi, Giovanni. Tôi thích khả năng của cậu ấy và tin rằng cậu ta sẽ trở thành một tiền đạo giỏi.”

Giovanni đang thi đấu cho Fiorentina

Wenger: “Tôi sẽ không chọn người kế nhiệm”. HLV người Pháp cho biết: “Tôi luôn đòi hỏi sự cảm kết ở mức tuyệt đối. Tôi cũng tin rằng đội bóng, và toàn bộ những người làm tại đây đều có tư tưởng đó. Công việc của tôi là chuẩn bị cho các trận đấu tiếp theo của Arsenal, cũng như đảm nhận về các chính sách kỹ thuật tại đội bóng. Công việc của lãnh đạo đội bóng là tìm ra HLV tiếp theo. Tôi không muốn làm thay công việc của lãnh đạo.”

“Liverpool đã làm tôi mất tình yêu với trái bóng”. Đó là lời tâm sự của tiền đạo Rickie Lambert về quãng thời gian đáng quên của anh trong màu áo Liverpool. Rickie Lambert gia nhập Liverpool vào mùa hè năm 2014 với giá 4 triệu bảng sau hai mùa giải thành công tại Premier League khi anh ghi được 29 bàn thắng cho Southampton.

Ancelotti: “Tôi bị sa thải vì…”. Mới đây, trong lễ nhận giải thưởng cho cuốn sách ‘Il Leader Calmo’ của mình, Ancelotti tiếp tục có những chia sẻ: “Tôi không biết cách tiếp cận của tôi có đúng hay không? Khi tôi rời Real Madrid, họ nói với tôi rằng tôi đã quá gần với các cầu thủ. Sau đó, khi tôi rời Bayern Munich vì họ nói tôi có một mối quan hệ xấu với các cầu thủ. Tôi chỉ muốn có một mối quan hệ với mọi người.”

Bài liên quan