Derby nước Anh: Khi Mourinho không cần thứ thần thái ảo

Bao đời HLV của Man United và Liverpool đều xem việc đánh bại đối phương là điều vinh hạnh, bởi đó từ lâu được xem là derby nước Anh. Tuy nhiên, với Jose Mourinho, một người luôn có sự tính toán thực dụng thì liệu ông sẽ bất chấp mọi thứ để kế thừa truyền thống tại Old Trafford?

Khi mà cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa này đã không còn là chuyện của Liverpool và Man United thì trận derby nước Anh sắp tới tại vòng 30 tại Nhà hát của những giấc mơ bị mất giá cũng chẳng có gì khó hiểu. Tuy nhiên, trong tâm thức của CĐV Man United và Liverpool, họ đều muốn Jose Mourinho hay Jurgen Klopp sẽ cùng các học trò quyết tử cho trận đánh này.

Những trận đấu giữa Man United và Liverpool luôn được chờ đợi.

Quả thật với 16 và 18 điểm thua Man City, cơ hội vô địch của M.U hay Liverpool chỉ còn trên lý thuyết. Vậy ngoài danh dự riêng của hai CLB thì họ còn động lực gì tại Ngoại hạng Anh?

Có thể nói là không còn động lực gì cả. Vô địch chỉ là viễn vông, còn tốp 4 gần như là nằm trong tầm tay của hai đội bóng áo đỏ (nhất là Man United). Tuy bị Tottenham bám sát phía sau, nhưng ngoài Tottenham thì những Chelsea hay Arsenal không phải là những uy hiếp lớn.

Hãy nói về Liverpool, họ đang hơn Chelsea (đứng thứ 5) và Arsenal (đứng thứ 6) lần lượt 7 và 15 điểm thì rõ ràng khá an tâm trong những vòng còn lại. Tương tự Man United đứng trên Liverpool 2 điểm thì họ càng có tự tin trong cuộc đua tốp 4. Không thể cạnh tranh vô địch cùng Man City và dần bứt đuôi được Chelsea hay Arsenal, thì Man United (đặc biệt là Mourinho) sẽ có những toan tính riêng cho phần còn lại của mùa giải.

Trận hòa không bàn thắng với Sevilla tại Champions League ở trận lượt đi khiến Man United gặp nhiều bất lợi.

Và điều mà họ lưu tâm nhất lúc này chính là trận quyết chiến với Sevilla tại Champions League giữa tuần sau. Không thua bàn nào trên đất Tây Ban Nha chưa đảm bảo cho M.U điều gì cả bởi nếu Sevilla cầm hoà Quỷ đỏ và có bàn thắng ngay tại Old Trafford thì họ sẽ loại Man United để đi tiếp.

Nguy cơ đó là quá hiển nhiên, đương nhiên Mourinho thừa kinh nghiệm để hiểu. Vậy ông có vì chút hư danh trong trận derby nước Anh mà bung sức cùng Liverpool để rồi đội bóng mang đầy thương tích khi đối đầu Sevilla?

Tại Champions League, Liverpool gần như đã có vé vào tứ kết sau khi thắng đậm Porto ở lượt đi nên họ hoàn toàn thảnh thơi ở lượt về. Thế nên họ có thể thoải mái quyết tử cùng Man United tại Old Trafford. Còn sảng khoái nào hơn đối với HLV Jurgen Klopp, Liverpool và CĐV khi có thể ca vang khúc chiến thắng tại Nhà hát của những giấc mơ.

Xét thực lực hiện tại, nếu Liverpool tung hết sức thì Man United của Mourinho khó mà đánh ngang hàng. Tuy xếp trên Liverpool nhưng hàng công xuất sắc của đội bóng vùng Merseyside được đánh giá đủ sức đánh sập pháo đài Old Trafford.

HLV Jose Mourinho có liều một trận với Liverpool của đồng nghiệp Jurgen Klopp.

Quá rõ ràng cho tình cảnh của Man United trước trận đón tiếp Liverpool. Dù có lợi thế sân nhà cũng chưa hẳn lấn lướt được đối thủ. Cứ cho họ tung hết sức và đánh bại Liverpool thì ngôi vô địch cũng đã là nằm trong nửa bàn tay của Man City. Ngược lại, dẫu Quỷ đỏ thờ ơ và thua The Kop thì vị trí tốp 4 cũng chẳng bị uy hiếp quá nhiều. Sau đấy vài ngày là trận đấu sống chết cùng Sevilla để giành vé đi tiếp tại Champions League. Vậy thì Man United lấy động lực nào để chơi hết mình tại derby nước Anh?

Jose Mourinho rất thực dụng. Ông biết làm gì để mang lại lợi ích tốt nhất cho đội bóng. Ông muốn thắng Liverpool của Jurgen Klopp lắm chứ nhưng đó phải là trong hoàn cảnh sống còn. Còn thắng chỉ để giữ chút thần thái hiên ngang nhưng vô nghĩa thì có lẽ ông lại chấp nhận búa rìu từ dư luận mà dưỡng quân cho trận gặp Sevilla.

Đừng trách Mourinho, đó là tầm nhìn, trách nhiệm và việc nên làm của một HLV tài năng!

Bài liên quan