De Bruyne to tiếng với David Silva ngay trên sân đấu trận Napoli

Trong một tình huống xảy ra ở trận Napoli rạng sáng nay người ta những tưởng như tiền vệ Kevin de Bruyne có ý định đòi “ăn thua đủ” với hai ngôi sao khác trong đội Man City là David Silva và Fernandinho. Nhưng thật ra đó là phản ứng bực bội khi Kevin bị hai người đồng đội can ngăn đi hỏi tội các trọng tài.

Cụ thể, đó là một tình huống diễn ra ở cuối hiệp 1. De Bruyne tỏ ra ấm ức về một quyết định của trọng tài chính và quyết định tiến về trọng tài thứ 4 để nói chuyện phải trái. Chính thái độ có phần ức chế và hung hăng của De Bruyne khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

Chứng kiến điều đó, tiền vệ đội trưởng David Silva đã nhanh chóng tiến đến can ngăn đàn em. Tuy nhiên, De Bruyne thậm chí còn to tiếng với Silva và sau đó cả Fernandinho, người cũng nhanh chóng tiến đến để hoà giải. Mọi chuyện chỉ kết thúc khi De Bruyne bỏ vào đường hầm với thái độ cáu gắt.

De Bruyne tức giận vì bị đàn anh “chặn họng”.

Trong hiệp 1, tiền vệ người Bỉ đã đóng góp 1 kiến tạo để Gabriel Jesus lập công. Nguyên nhân chính khiến De Bruyne nổi nóng có thể vì việc phải nhận thẻ vàng ở phút 44. Được biết trong đường hầm, HLV Pep Guardiola đã có những nhắc nhở về hành vi của De Bruyne về tính chất của một trận đấu quan trọng thế này.

Rất may, Man City đã thi đấu tập trung và giữ được 3 điểm ở lại Etihad. Hiện tại, thầy trò Pep đang xếp đầu bảng F với 3 trận thắng tuyệt đối, hơn đối thủ Shakhtar Donetsk 3 điểm.

Bài liên quan