De Bruyne lên tiếng về hành vi hỗn láo với hai đàn anh

Kevin De Bruyne đã lên tiếng về tình huống mất kiểm soát trong trận đấu với Napoli đêm qua.

Cuối hiệp 1 trong trận gặp Napoli đêm qua, De Bruyne đã tiến về vị trọng tài thứ tư của trận đấu để bày tỏ sự bức xúc vì một quyết định trước đó của trọng tài chính. Khi David Silva, người mang băng đội trưởng trong trận này, cùng Fernandinho tiến tới can ngăn, De Bruyne đã quay sang quát cả hai người đàn anh.

Nói về tình huống này, De Bruyne cho biết: “Chúng tôi chỉ có một cuộc thảo luận nhỏ mà thôi, mọi thứ bị quên lãng trong một phút sau đó. Tôi cũng hay có những cuộc đối thoại như vậy với vợ mình và nhanh chóng êm chuyện. Mọi người vẫn hay như vậy mà.

De Bruyne có hành động hỗn láo với Silva và Fernandinho.

Không phải lúc nào mọi thứ cũng tích cực. Tôi muốn hỏi trọng tài thứ tư cho rõ ràng nhưng không được phép. Một số người nói rằng tôi đang ức chế nhưng tôi chỉ hơi bực bội mà thôi. Tôi đã mất kiểm soát trong một phút và mọi thứ sau đó đã bình thường trở lại.”

Cũng có thông tin cho biết người đại diện của De Bruyne đang đề nghị Man City tăng lương cho tiền vệ người Bỉ. Anh cũng giải thích về vấn đề này: “Người đại diện của tôi đã gặp Txiki một lần. Những cuộc đàm phán sau đó sẽ được diễn ra, tôi đang kiên nhẫn vì có rất nhiều thời gian để đôi bên thảo luận.”

Bài liên quan