Đánh bại Crystal Palace, The Blues lấy lại tự tin

Trước đối thủ yếu như Crystal Palace, Chelsea đã chơi khá hay và giành chiến thắng với tỷ số 2-1. 3 điểm này giúp The Blues phần nào tìm lại sự tự tin sau 2 thất bại liên tiếp trước M.U và Man City. Ngoài ra, Chelsea cũng nhen nhóm lại hy vọng trong cuộc đua vào Top 4.

Eden Hazard trước trận gặp Crystal Palace đã nói anh không muốn tiếp tục chơi số 9 ảo bởi đó không phải là vị trí sở trường. HLV Antonio Conte đã chiều theo ý muốn của ngôi sao người Bỉ. Tiếp Crystal Palace, Chelsea đã trở lại với sơ đồ có trung phong cắm đích thực với Olivier Giroud đá cao nhất trên hàng công.

Trước đối thủ rất yếu như Crystal Palace, không ngạc nhiên khi Chelsea sớm chiếm lĩnh toàn bộ thế trận. Những đợt tấn công liên tục được The Blues mở ra. Ngay phút thứ 9, Chelsea đã suýt mở tỷ số. Từ ngoài vòng cấm, N’golo Kante tung cú dứt điểm khá căng. Bóng đi đúng chỗ Giroud nhưng tiền đạo này lại chạm bóng hụt, bỏ qua thời cơ ghi bàn cho The Blues.

Dù vậy, CĐV Chelsea không phải nuối tiếc lâu. Phút 25, Willian tung cú sút từ ngoài vòng cấm, bóng chạm chân một cầu thủ Crystal Palace đi đổi hướng và làm bó tay thủ thành Hennessey, mở tỷ số cho Chelsea. Với pha làm bàn này, Willian tiếp tục chứng tỏ phong độ cực cao thời gian gần đây.

Willian lập công mở tỷ số cho Chelsea

Chỉ 7 phút sau đó, cách biệt đã được nhân đôi cho đội chủ sân Stamford Bridge. Sau cú sút của Zappacosta, hậu vệ Kelly đã phá bóng đúng người thủ thành Hennessey, bóng bật lại vào chân Kelly rồi đi thẳng vào lưới trống. Bàn thắng khá may mắn cho Chelsea. Tuy nhiên, đó cũng là kết quả của một pha tấn công bài bản.

Phút cuối cùng của hiệp 1, lẽ ra The Blues phải có bàn thắng thứ 3. Hazard đột phá loại toàn bộ hàng thủ Crystal Palace rồi rất đồng đội khi chuyền bóng cho Giroud. Tuy nhiên, cú sút của tiền đạo người Pháp lại bị Tomkins chặn lại ngay trên vạch vôi. Ở phút bù giờ cuối cùng, Hazard còn 1 lần đưa được bóng vào lưới khung thành đội khách nhưng bị từ chối vì rơi vào thế việt vị.

Sang hiệp 2, Crystal Palace chơi cố gắng hơn. Họ cũng tạo ra được một số tình huống sóng gió nhưng không tận dụng thành công. Phải mãi tới phút 90 thì van Aanholt mới rút ngắn được tỷ số xuống còn 1-2 cho đội khách. Tuy nhiên, thời gian còn lại là không đủ để Crystal Palace tiếp tục tạo ra được bất ngờ.

Với chiến thắng 2-1 nhẹ nhàng trước Crystal Palace, Chelsea đã phần nào lấy lại sự tự tin sau 2 thất bại liên tiếp trước M.U và Man City. Họ cũng tiếp tục nuôi hy vọng trong cuộc đua vào Top 4. Hiện tại, họ còn kém vị trí thứ 4 của Tottenham 2 điểm những đã đá nhiều hơn 1 trận. Đây cũng là chiến thắng giúp Chelsea thêm tự tin trước chuyến hành quân đến sân của Barcelona ở lượt về vòng 1/8 Champions League giữa tuần sau.

CHUNG CUỘC: Chelsea 2-1 Palace

GHI BÀN: Willian (25’), Kelly (32’ phản lưới) – Van Aanholt(90’)

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU:

Chelsea: Courtois; Azpilicueta, Christensen, Cahill; Zappacosta, Fabregas (Pedro, 89’), Kante, Alonso; Willian, Hazard (Bakayoko, 88’), Giroud (Morata, 74’).

Crystal Palace: Hennessey; Wan-Bissaka, Kelly, Tomkins, Van Aanholt; Townsend (Lee Chung-Yong, 83’), Milivojevic, McArthur, Schlupp (Riedewald, 77’); Sorloth, Benteke (Zaha, 46’).

Bài liên quan