Dàn CĐV nữ Việt Nam nổi tiếng toàn Thế giới sau World Cup

Trong trận đấu cuối cùng ở giải U20 thế giới hôm 28/5 vừa qua, U20 Việt Nam nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt của các CĐV trên khán đài sân Jeonju.

Các CĐV nữ của Việt Nam chiếm một số lượng đông đảo

 

Trận đấu với Honduras diễn ra vào ngày nghỉ (hôm qua 28/5), rất thuận lợi cho kiều bào Việt Nam ở Hàn Quốc sắp xếp công việc để đến sân cổ vũ đội bóng quê hương.

 

Áo dài, nón lá, mũ cối, cờ đỏ sao vàng… tất cả những đặc điểm dễ nhận biết nhất về Việt Nam đều được đưa vào sân

 

Khoảng 30.000 CĐV ngồi trải dài hầu hết các khán đài. Con số này chiếm đến 1/5 tổng số người Việt Nam đang học tập và làm ăn ở Hàn Quốc.

 

Trước lượt trận cuối, Việt Nam có một điểm và còn nguyên hy vọng đi tiếp với tư cách một trong các đội đứng thứ ba có thành tích tốt. Nhiệm vụ đặt ra cho họ là đánh bại Honduras.

 

Sân Jeonju trở thành một bản sao của Mỹ Đình hay Thống Nhất, khi các cầu thủ ra sân với hàng chục nghìn CĐV ủng hộ phía sau.

 

Tuy đội nhà không thể hoàn thành mục tiêu, khi để Honduras thắng 2-0, các CĐV vẫn rất vui vẻ.

 

Trong rất nhiều người được phỏng vấn, đa số đều nói rằng thành tích không quan trọng bằng việc các cầu thủ U20 Việt Nam đã luôn thi đấu hết mình, thể hiện được bản lĩnh và khát khao.

 

Rời U20 World Cup với một điểm cùng vị trí chót bảng, nhưng đây vẫn là một cột mốc tươi sáng cho bóng đá Việt Nam. Đây là lần đầu tiên môn bóng đá 11 người của chúng ta hiện diện ở một vòng chung kết Cup thế giới.

 

Không những thế, Việt Nam còn làm nên lịch sử cho cả khu vực Đông Nam Á khi trở thành đại diện đầu tiên có điểm ở một kỳ U20 World Cup.

 

Sự xuất hiện của các CĐV Việt Nam cũng trở thành một hiện tượng thú vị ở giải.

 

Nếu không tính nước chủ nhà Hàn Quốc, Việt Nam là nước có lượng CĐV trực tiếp đến sân đông nhất ở giải lần này.

 

Trong đó có không ít những CĐV nữ là người Việt Nam đang làm việc, học tập ở Hàn Quốc ‘đổ bộ’ sân Jeonju.

 

“Tôi yêu Việt Nam…”

Mỹ nhân quấn cờ Tổ Quốc gây bão cộng đồng mạng những ngày qua

 

Kiều Trinh và Hồng Loan, 2 CĐV nữ lặn lội từ Việt Nam sang Hàn Quốc để cổ vũ thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn.

 

Một fan nữ xinh khác “ngẩn ngơ” sau trận thua 0-2 của U20 Việt Nam.

 

Và không biết đến khi nào bóng đá Việt Nam mới trở lại World Cup

Bài liên quan