Cựu sao Arsenal và Galatasaray cùng quẫn vì bị vợ lừa hết tài sản

 Từ một ngôi sao có thu nhập 7 chữ số, Emmanuel Eboue lâm vào cảnh trắng tay và giờ đây đang phải ngủ nhờ ở sàn nhà một người bạn.

Từng tham dự trận chung kết Champions League cùng Arsenal, kiếm hàng triệu đô trong 7 năm chơi bóng tại Premier League nhưng giờ đây, Emmanuel Eboue lại lâm vào tình cảnh bi đát. Anh thậm chí phải ngủ nhờ ở nhà bạn và không đủ tiền để mua một chiếc máy giặt.

Chia sẻ với Daily Mirror, Eboue thừa nhận anh đã nghiêm túc nghĩ đến việc tự tử vì những khó khăn tài chính và sự cô độc phải chịu đựng sau khi hôn nhân đổ vỡ.

Khi còn chơi cho Arsenal từ năm 2004 đến 2011, Eboue đã kiếm được khoản tiền 7 chữ số mỗi năm. Chuyển sang Galatasaray, cựu hậu vệ người Bờ Biển Ngà cũng kiếm được không dưới 1,5 triệu bảng mỗi năm, số tiền đủ để anh cùng gia đình sống sung túc.

Eboue từng là một ngôi sao có tiếng tại giải Ngoại hạng và có thu nhập khá tại sân Emirates.

Tuy nhiên vì tin tưởng giao toàn quyền quyết định tài chính cho cô vợ Aurelie, Eboue đã lâm vào cảnh trắng tay sau cuộc ly hôn. Theo căn cứ trên giấy tờ, căn biệt thự tại Enfield cựu cầu thủ Arsenal bỏ tiền túi mua cùng nhiều tài sản giá trị khác đã hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của Aurelie.

Chưa dừng ở đó, anh còn bị tước quyền gặp 3 đứa con từ tháng 6. “Chỉ có Chúa mới có thể giúp tôi tránh khỏi những suy nghĩ về việc tự sát. Tôi bị tổn thương rất nhiều khi không được gặp các con. Trước đó, chúng vẫn thường xuyên liên lạc với tôi nhưng giờ thì không. Điều này làm tôi vô cùng đau khổ”, Eboue ứa nước mắt khi nhắc đến cậu con trai Mathis cùng 2 cô công chúa Clara và Maeva trong ngày Giáng sinh.

Sau khi nhận án phạt cấm thi đấu 1 năm từ FIFA, Eboue liên tục gặp những biến cố lớn trong cuộc sống. Thậm chí, anh còn bị đồn dính HIV khi kiểm tra y tế tại CLB Ocagi Limasol.

Eboue đang phải ngủ nhờ tại nhà của một người bạn và phải giặt quần áo bằng tay. “Tôi ở nhà nhưng luôn trong tình trạng sợ hãi. Tôi không biết cảnh sát sẽ đến vào lúc nào”.

Daily Mail đưa tin, BLĐ CLB Galatasaray đã quyết định giúp đỡ Emmanuel Eboue khi biết cầu thủ này đang lâm vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Trước mắt, anh sẽ đảm nhận một vị trí trong ban huấn luyện đội U14 và có nguồn thu nhập ổn định để trang trải cuộc sống. Không chỉ có Galatasaray, Arsenal cũng đánh tiếng sẵn sàng tạo công ăn việc làm cho Emmanuel Eboue trong thời gian tới.

Chia sẻ với truyền thông, cựu HLV của Galatasaray, ông Fatih Terim cho biết: “Tôi vô tình nghe được thông tin về Eboue trong phòng thay đồ và tôi quyết định sẽ tìm mọi cách để giúp đỡ cậu ấy”.

Bài liên quan