‘Cuối tuần này, Barcelona sẽ vô địch La Liga’

Phó tổng biên tập Lluis Mascaro của Sport.es tin rằng chỉ cần Barca đánh bại được Valencia cuối tuần này, chức vô địch sẽ thuộc về tay họ.

Phong độ hủy diệt của Barca sau 12 vòng đấu cộng thêm sự ì ạch từ hai đại diện thành Madrid đang khiến kịch bản La Liga mùa 2017-18 hạ màn sớm. Với 34 điểm, đội bóng xứ Catalan bỏ xa Real và Atletico Madrid đến 10 điểm. Đối thủ duy nhất cạnh tranh với Barca là Valencia, vẫn kém 4 điểm.

Chứng kiến đội bóng con cưng thi đấu thăng hoa, nhà báo Lluis Mascaro tự tin tuyên bố ngôi vương La Liga sẽ thuộc về Barca cuối tuần này, thời điểm Messi và các học trò làm khách tới sân Mestalla của Valencia.

Barca có phong độ thăng hoa từ đầu mùa.

“Nếu thắng, nhiều cổng game nên bắt đầu chung độ vì Barca sẽ trở thành nhà vô địch. Tôi quả quyết điều đó”.

Dù mùa giải vẫn còn 2/3 chặng đường mới hạ màn, tuy nhiên ông Lluis Mascaro thẳng thắn nhận xét giải đấu năm nay đã hạ màn với Atl.Madrid và Real Madrid.

Nhận xét kình địch không đội trời chung, ông Mascaro nói: “Real Madrid đang chìm nghỉm. Bộ ba “BBC”, với Bale, Benzema và Cristiano hoàn toàn sụp đổ, kéo theo Zidane cũng vậy”.

Trong khi đó, ký giả của Sport.es phân tích thêm Atletico Madrid mùa này thi đấu chệch choạc vì HLV Diego Simeone đang vắt kiệt sức các cầu thủ. “Họ (Atletico) không có thêm bất kỳ nhân tố nào mới trong đội hình. Điều này dẫn đến lối chơi không còn tính sáng tạo”, ông Mascaro nói.

Valencia trở thành đối trọng còn lại duy nhất thách thức Barca.

Còn Barca, Phó TBT tờ báo có trụ sở ở Catalan đánh giá chỉ khi nào đội chủ sân Nou Camp tự bắn vào chân mình mới mất chức vô địch. Còn lúc này, với 34 điểm giành được trên tổng số 36 điểm tối đa sau 12 trận, Barca thật sự không thể bị ngăn cản.

“Đối thủ duy nhất cạnh tranh với Barca mùa này là Valencia”, nhà báo Lluis Mascaro cho biết.

Valencia đang có phong độ cực tốt, họ toàn thắng 8 trận gần đây. Trên sân nhà Mestalla, “Bầy dơi” hủy diệt Sevilla và đánh bại Athletic Bilbao.

Những cây săn bàn của đội bóng tọa lạc ở thành phố lớn thứ ba tại Tây Ban Nha, sau Madrid và Barcelona, cũng sở hữu phong độ rất cao. Simone Zaza ghi 9 bàn, còn Rodrigo bỏ túi 7 bàn. Thậm chí tiền đạo trẻ Santi Mina cũng có 5 bàn.

Zaza đã ghi 9 bàn mùa này.

Do kém Barca 4 điểm trên bảng xếp hạng, điều này đồng nghĩa các học trò HLV Marcelino vẫn chưa hết cơ hội đua tranh với đối thủ. Một chiến thắng sẽ giúp Valencia phà hơi thở sát gáy Barca.

Còn nếu “bầy dơi” gãy cánh, giải La Liga có thể hạ màn sớm như nhà báo Lluis Mascaro dự đoán.

Bài liên quan