Costa bỏ Chelsea sang Trung Quốc: Mờ mắt vì “núi tiền”

Chelsea sẽ phải khá đau đầu khi biết tin chân sút chủ lực của họ – Diego Costa đã vừa có những động thái được cho là đang muốn tìm đường sang Trung Quốc thi đấu theo một bản hợp đồng chuyển nhượng kỉ lục của CLB ngay hè này.

Theo nguồn tin độc quyền từ The Sun, tối qua (giờ địa phương), Diego Costa và người đại diện của mình – siêu cò Jorge Mendes đã bí mật ngồi ăn tối cùng một nhóm doanh nhân mặc vest lịch sự tại nhà hàng Knightsbridge (London, Anh).

Costa (áo đen, bên trái) có cuộc gặp gỡ đáng ngờ với Mendes và các doanh nhân châu Á tối qua

Mendes cũng là người đại diện của nhiều nhân vật nổi tiếng khác trong làng bóng đá thế giới như Cristiano Ronaldo hay HLV Jose Mourinho và việc ông lén “đi đêm” với tiền đạo chủ lực người Tây Ban Nha của Chelsea lúc này có liên quan đến tương lai của chân sút này mùa tới.

Một nhân chứng cùng ngồi ăn ở bàn nhà hàng Knightsbridge lúc cuộc gặp gỡ của Costa, Mendes với những thương nhân lạ mặt kia diễn ra đã tiết lộ trên tờ SunSport: “Tôi có thể nói rằng họ có khoảng 10 người ngồi chung bàn với nhau, 4 người trong số đó là người châu Á, một người trong số đó ngồi cạnh Mendes và cuối bàn là Diego.

Khi ấy, họ đã uống những chai rượu vang đỏ cỡ lớn, Diego cũng trong số đó, và ăn cả tôm hùm. Rất nhiều bánh mỳ cũng đã được mang tới và sau đó, họ có chụp ảnh cùng Diego. Chúng tôi rời nhà hàng đó lúc 10 giờ tối, còn họ thì vẫn tiếp tục dùng bữa.”

Jorge Mendes (mặc vest, thứ 2 từ phải sang) cũng có mặt ở cuộc ăn tối được cho là có liên quan đến tương lai thân chủ của ông – Diego Costa mùa tới

Cuộc gặp gỡ đáng ngờ của Costa và người đại diện của mình – “siêu cò” Mendes và nhóm doanh nhân trong đó có những “người châu Á” như nhân chứng kể trên tiết lộ đã làm dấy lên tin đồn về chuyện tiền đạo người TBN gốc Brazil rời Chelsea sang Trung Quốc ngay hè này.

Mặc dù đã ghi đến 20 bàn cho Chelsea mùa này (19 bàn ở giải Ngoại hạng) để giúp đội bóng của HLV Antonio Conte đang có cơ hội lớn vô địch nước Anh nhưng Costa cũng từng chia sẻ rằng điều ấy không đồng nghĩa với việc anh hạnh phúc với cuộc sống ở London.

Costa vẫn đang ghi bàn ổn định ở Chelsea dưới thời Conte…

Mới tuần trước, Shu Yuhui – tỉ phú người Trung Quốc là chủ sở hữu CLB Thiên Tân Quyền Kiện (Tianjin Quanjian) đã tiết lộ với giới truyền thông của đất nước đông dân nhất thế giới rằng CLB của mình vẫn đang “tiếp tục nỗ lực làm việc để chiêu mộ Costa”.

Đội bóng thành phố Thiên Tân đầu năm nay cũng đã tung tin rằng họ sẵn sàng trả mức lương “điên rồ” 38 triệu bảng/năm – gấp 3 lần những gì Costa đang nhận được ở Chelsea nếu anh gia nhập CLB đang chơi ở giải VĐQG Trung Quốc (Chinese Super League) này. Đi kèm với đó, Chelsea sẽ nhận được số tiền chuyển nhượng lên tới 80 triệu bảng.

Bên cạnh Thiên Tân Quyền Kiện, 3 CLB Trung Quốc khác cũng đang lăm le ý định dụ dỗ Costa rời Chelsea là Quảng Châu Evergrande (Guangzhou Evergrande), Hà Bắc Trung Cơ (Hebei China Fortune) và Giang Tô Thuấn Thiên (Jiangsu Suning).

Báo chí khắp thế giới cũng tung tin rằng nếu đến Trung Quốc thi đấu, Diego Costa sẽ vượt qua cả Lionel Messi và Cristiano Ronaldo để trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới.

Trong quãng thời gian các giải VĐQG châu Âu tạm nghỉ để nhường chỗ cho loạt trận cấp ĐTQG quốc tế hồi tháng 3 năm nay, Costa cũng đã mập mờ về ý định rời Chelsea để đến Trung Quốc:

“Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tại sao không nhỉ? Bạn sẽ không thể biết rõ được. Bây giờ tôi vẫn đang hạnh phúc ở Chelsea, nhưng nếu ngày mai những người Trung Quốc đến và Chelsea nói rằng tôi cần phải ra đi, tôi cũng sẽ không tiếp tục ở lại với họ. Tôi có thể đến Trung Quốc hoặc một nơi nào khác.”

Hiện bên cạnh các đội bóng của Chinese Super League, PSG và Marseille cũng đang lăm le đưa Costa đến Pháp thi đấu.

Bài liên quan