Conte và những giải pháp giải cứu hàng công “tan nát” cuả Chelsea

Antonio Conte đã bắt đầu cảm thấy “lạnh gáy” sau hai trận thua liên tiếp ở giải Ngoại hạng. Liệu ông có phương án gì khác cho hàng công trong thời gian tới?

1. Niềm tin cạn dần với Michy Batshuayi

Batshuayi đã có một trận đấu đáng quên với Crystal Palace. Trước một đối thủ đang xếp bét bảng, “thua toàn tập” ở 7 vòng đầu tiên và thủng lưới đến 17 bàn, tiền đạo người Bỉ lại thi đấu như một người vô hình.

Đáng nói, biểu đồ chuyền bóng của Chelsea và thống kê của Whoscored đều có những điểm khá tương đồng nhau. Cụ thể, cái tên Batshuayi mất hút giữa vô số các đường chuyền ngang của Chelsea. Bên cạnh đó, thủ Julian Speroni của Crystal Palace lại không phải cản phá bất cứ cú sút nào từ chân sút 24 tuổi.

Batshuayi khiến CĐV Chelsea điên tiết sau màn trình diễn đáng quên trước Crystal Palace.

Sau trận đấu, huyền thoại một thời của Arsenal – Ian Wright chỉ ra vấn đề của Batshuayi. Ông nói: “Vấn đề của anh ấy là không biết cách chọn vị trí. Bạn cần phải di chuyển thật nhiều để tự đặt mình vào những khoảng trống. Hôm qua, khả năng di chuyển không bóng của anh ấy là không thực sự tốt.”

“Tại sao lại nói về Batshuayi mà không phải là một cầu thủ khác? Tôi nghĩ rằng màn trình diễn của cả đội đều không tốt. Không chỉ có một hoặc hai cầu thủ mà là tất cả,” Conte lên tiếng bảo vệ Batshuayi sau thất bại.

Song, mấy ai biết được đâu là suy nghĩ thật sự của Conte. Với người Italia, chiến thuật và sự hiệu quả phải được đặt lên hàng công. Sở hữu một tiền đạo không tung ra nỗi một cú sút nào trước đội bét bảng, làm sao Chelsea dám mơ cao?

2. Ai đi ai đến vào tháng Giêng?

Tờ Telegraph mới đây tiết lộ Conte đã “mất kiên nhẫn với Batshuayi. Cụ thể, BLD Chelsea đang hoạt động hết công suất để Conte có thêm được một chân sút đẳng cấp vào mùa Đông. Christian Benteke là nhân vật đầu tiên được nhắm tới. Mức giá của Benteke hiện nay trên “sàn giao dịch” cũng khá “mềm”. Mỗi tội, chân sút này có tiền sử chấn thương và Chelsea sẽ chơi một canh bạc thực sự nếu quyết tâm chiêu mộ cựu cầu thủ của Liverpool.

Bên cạnh đó, nếu Leicester City tiếp tục thi đấu bết bát, Chelsea cũng hoàn toàn có khả năng hỏi mua tiền đạo Jamie Vardy. Tuy nhiên, với thói quen di chuyển rộng, chân sút 30 tuổi có vẻ không phù hợp lắm với chiến thuật hiện tại của The Blues.

Llorente liệu có tái hợp với thầy cũ?

Phương án khả dĩ cuối cùng mà Chelsea có thể nghĩ đến vào lúc này là hỏi mượn Fernando Llorente. Tính đến thời điểm hiện tại, tiền đạo người Tây Ban Nha chỉ mới ra sân được 22 phút ở giải Ngoại hạng.

Rõ ràng, ở Tottenham, Llorente không thể cạnh tranh một vị trí chính thức với Harry Kane. Nên nhớ, Llorente đã ghi đến 15 bàn để cứu Swansea City vào năm ngoái. Không thể xem thường cậu học trò cũ của Conte nếu anh được trao cơ hội đá chính.

Bài liên quan