Cộng đồng mạng sôi sục với màn ăn vạ “đáng khinh” của Ramos

Trung vệ đội trưởng Sergio Ramos của Real Madrid có lẽ sẽ cảm thấy rất xấu hổ khi chứng kiến vô vàn lời chỉ trích nhắm vào pha ăn vạ của mình.

Real Madrid vừa có chức vô địch UEFA Champions League sau khi đánh bại Juventus 4-1 tại trận chung kết. Ngôi sao sáng nhất trận là Ronaldo, nhưng nhận được nhiều sự chú ý nhất phải là Ramos.

Tình huống diễn ra ở phút 83 khi tiền vệ Juan Cuadrado phía Juve có pha chạm nhẹ vào người Ramos. Nhận thấy Cuadrado đã dính thẻ vàng, Ramos ngay lập tức ngã vật ra sân và tỏ ra đau đớn.

Trọng tài cũng đã mắc bẫy Ramos khi ông tặng cho Cuadrado một chiếc thẻ vàng nữa. Chung cuộc, Juve rời sân với 4 bàn thua và chỉ 10 người.

Tất nhiên, Ramos không thể thoát khỏi những chỉ trích sau hành vi của mình. BLV của kênh BT Sport (phát live chung kết trên Youtube) phải thốt lên “Ramos ăn vạ đáng khinh, nghiệp dư và không đáng có”.

Trang Footy Accumulators không tiếc lời chỉ trích: “Ramos thực sự đáng xấu hổ”.

 

Tài khoản khác tỏ ra tức giận với hậu vệ người Tây Ban Nha: “Ramos đúng là tên khốn nạn, là kẻ “hay” nhất trận”. Kèm theo đó là tràng cười mỉa mai trung vệ của Real.

 

Một ý kiến mỉa mai số 4 của Real: “Và như vậy là giải diễn viên xuất sắc nhất Champions League thuộc về…Tất nhiên là…Ramos”.

 

Một tài khoản khác bình luận: “Dù không phải chuyên gia nhưng Ramos lẽ ra phải bị cảnh cáo. Anh ta khiến một cầu thủ khác bị đuổi chẳng vì lý do gì. Một vận động viên thật tệ”

 

Trung vệ của Real không thoát khỏi sự châm chọc: “Sergio Ramos trong một đêm đã giành cả huy chương Champions League và giải Oscar”.

 

Rất nhiều ý kiến đòi Ramos phải tự xấu hổ với hành vi của mình: “Tự treo cổ đi Ramos. Đã thắng 3-1 rồi, trận đấu còn có 5 phút mà lại làm vậy. Thật đáng khinh. Hy vọng anh tự thấy xấu hổ. Đúng là một kể khốn nạn”.

 

Tài khoản Football Tweets châm chọc Ramos theo cách rất riêng khi đăng ảnh một bệnh nhân và cho rằng đây là Ramos sau khi bị Cuadrado chạm vào người.

Bài liên quan