Con trai Patrick Kluivert tự tin tiếp bước cha ở Châu Âu

Chỉ vừa được đôn lên đội lớn Ajax từ lượt về, Justin Kluivert vẫn tự tin sẽ được ra sân trong trận chung kết Europa League với Man United rạng sáng 25-5 và ghi bàn, đoạt cúp như cha anh hơn 20 năm trước.

Lần sau cùng Ajax Amsterdam đăng quang ở đấu trường châu lục cách đây đã 22 năm, thời điểm mà chân sút dự bị Patrick Kluivert chỉ cần 15 phút có mặt trên sân đã ghi bàn thắng duy nhất vào lưới AC Milan, đưa đội nhà lên ngôi tại Champions League mùa giải 1994-1995.

Trận chung kết trên đất Áo năm ấy bế tắc suốt hơn 80 phút và từ pha phối hợp đập nhả với Frank Rijkaard ở trung lộ, Patrick Kluivert đảo người rất khéo khiến tiền vệ Zvonimir Boban của Milan bị lỡ đà. Thêm một cú chích bóng bằng mũi giày cực kỳ điệu nghệ, tiền đạo 18 tuổi của Ajax buộc cả trung vệ kỳ cựu Franco Baresi lẫn thủ thành Sebastiano Rossi của Milan cùng đổ người trong tuyệt vọng nhìn bóng nằm gọn trong lưới nhà.

Patrick Kluivert và chiếc cúp C1 danh giá

Bàn thắng để đời ấy chính là “tấm hộ chiếu” đưa Patrick Kluivert bước vào thế giới của những ngôi sao sân cỏ, đưa anh từ một cầu thủ trẻ tiến thẳng lên đỉnh cao vinh quang với những năm tháng miệt mài chiến đấu trong màu áo các đội bóng lớn, gồm chính… AC Milan lẫn Barcelona.

Ở đội tuyển Hà Lan, chàng trai gốc gác Surinam này cũng kịp đóng góp 40 bàn thắng trong 79 lần ra sân trên mọi đấu trường, có tên trong danh sách 125 huyền thoại sân cỏ nhân kỷ niệm 100 năm thành lập FIFA.

Số phận run rủi để sau hơn hai thập niên, cậu con trai 18 tuổi nhà Kluivert lại đứng trước cơ hội làm nên lịch sử ở một trận chung kết cúp châu Âu khác, Europa League. Đầu mùa còn thi đấu ở đội hình hai Ajax ở giải Hạng nhất Hà Lan, Justin được HLV Peter Bosz chú ý, đưa lên đội một từ đầu năm 2017 nhờ tốc độ, sự khéo léo và kỹ thuật cá nhân điêu luyện.

Justin Kluivert được giới chuyên môn đánh giá khá cao

Những pha xoay trở trong phạm vi hẹp hoặc qua người bằng kỹ thuật lẫn tốc độ, chơi tròn vai trong vai trò tiền đạo ở cả hai cánh của Justin nhanh chóng giúp anh tạo được dấu ấn. Sau 20 trận đấu, Justin đóng góp 2 bàn thắng và 5 đường chuyền kiến tạo, những con số đáng kể đối với một chân sút trẻ.

Cũng như ở các trận đấu ở Eredivisie (giải vô địch quốc gia Hà Lan), Justin hẳn chỉ có thể ngồi ghế dự bị ở trận chung kết Europa League rạng sáng 25-5. Chàng trai vừa bước sang tuổi 18 hôm 5-5 vừa qua không vì thế mà buồn lòng khi trọng trách hàng công đã có cặp tiền đạo chủ lực Bertrand Traore và Kaspar Dolberg đảm nhận.

Một khi HLV Peter Bosz cần có những thay đổi để làm mới hàng công, Justin chắc chắn sẽ là lựa chọn sáng giá. Anh vẫn luôn tin tưởng mình hoàn toàn có thể lặp lại lịch sử theo bước chân người cha, ra sân từ ghế dự bị và tỏa sáng. Justin cho biết, anh và ông Patrick Kluivert – hiện là Giám đốc kỹ thuật của Paris Saint Germain – thường xuyên trò chuyện, trao đổi chuyên môn và nhận rất nhiều “bí kíp” từ người cha tiền đạo nổi danh năm xưa!

Bài liên quan