Chuyển nhượng Real: Sau vinh quang là những cuộc chia ly

Hoàn tất cú ‘Duodemacia’, Real Madrid còn chưa hết ngất ngây với men say chiến thắng. Tuy nhiên, hạnh phúc không chia đều cho tất cả. Và có ít nhất 2 ngôi sao đang đối diện với viễn cảnh không mấy tốt đẹp ở Bernabeu.

Phát biểu sau chiến thắng lịch sử trước Juventus, Isco phát biểu: “Tôi muốn tiếp tục ký hợp đồng với đội bóng này. Không nơi nào tốt hơn Real Madrid. Chúng tôi đã có một mùa giải khó tin, và đây cũng là một đội bóng không tưởng, chúng tôi đã tạo nên lịch sử.”

Hợp đồng hiện tại của Isco với Real có thời hạn đến 2018. Trước đó, có nhiều nghi ngờ đối với tương lai của cầu thủ Tây Ban Nha. Đội hình Real Madrid được cho là khá chật chội, trong khi cầu thủ 25 tuổi này cần được ra sân thi đấu thường xuyên.

Giờ là thời của Isco.

Và những phát biểu của Isco cho thấy tương lai của anh tại Bernabeu đang rất sáng sủa. Trận đấu vừa qua, anh cũng được ra sân ngay từ đầu, và chỉ ra nghỉ ở phút 82, khi tỉ số lúc đó đã là 3-1. Đây là phần thưởng xứng đáng cho màn thể hiện tuyệt với của Isco ở giai đoạn nước rút của mùa giải này.

Niềm vui của người này là nỗi buồn của người khác. Việc Isco được ra sân, bên cạnh Cristiano Ronaldo và Karim Benzema, có thể là dấu chấm hết cho Gareth Bale. Tiền đạo xứ Wales đã vật lộn với chấn thương trong suốt mùa giải. Đêm qua, anh cũng chỉ được vào sân ở phút thứ 77, thay cho Benzema.

Thông tin từ tờ Independent cũng khẳng định Real đang chuẩn bị đưa Bale vào danh sách thanh lý ngay mùa Hè này. Và đối tác tiềm năng chính là Man Utd. Jose Mourinho đang ráo riết chuẩn bị cho Champions League mùa sau, và đang rất cần tăng cường lực lượng.

Benzema có vẻ không được may mắn như vậy.

Một ngôi sao nữa của Los Blanco có vẻ cũng đang trên đường đến Old Trafford, đó là James Rodriguez. Cầu thủ người Colombia đã bị Zinedine Zidane ‘bỏ quên’ trong trận chung kết vừa rồi. Ông thậm chí còn không đăng ký cầu thủ số 10 vào danh sách dự bị. Động thái này cho thấy James đã không còn nằm trong kế hoạch của HLV người Pháp.

Sau trận đấu đêm qua, một số cầu thủ của Real cũng khẳng định tương lai của mình. Đầu tiên là Raphael Varane. Anh từng được Man Utd theo đuổi từ năm ngoái. Nhưng trung vệ người Pháp cho hay BLĐ cùng HLV Zidane rất đặt niềm tin ở mình. “Tôi ưu tiên việc trao đổi với những người lãnh đạo, và HLV để biết liệu họ có niềm tin ở tôi. Họ đã làm như vậy, và tôi không còn phân vân gì nữa. Điều này đã khích lệ tôi rất nhiều.”

Tiếp theo là Alvaro Morata, chân sút này đã loại trừ khả năng quay lại Serie A mùa sau. Anh cho biết: “Không, chắc chắn tôi sẽ không đến Italia. Tôi sẽ tiếp tục tương lại ở đây, dù sẽ rất khó khăn. Những gì các bạn đọc được chỉ là trên báo chí. Real Madrid là đội bóng của tôi, và là quê hương tôi.”

Bài liên quan