CHÙM ẢNH: Ronaldo bất lực nhìn ĐT Chile vào Chung kết Confed Cup 2017

Siêu sao người Bồ Đào Nha không có nhiều cơ hội dứt điểm, thậm chí còn không được thực hiện loạt đá luân lưu của mình và đành nhìn đối thủ Nam Mỹ giành vé vào chơi trận chung kết.

Bồ Đào Nha ghi danh vào bán kết Confederations Cup 2017 với tư cách đội đứng nhất bảng A cùng thành tích bất bại (2 thắng, 1 hòa).

Chỉ giành vị trí thứ 2 bảng B nhưng Chile lại sở hữu đội hình hùng hậu gồm hàng loạt ngôi sao đang thi đấu tại các CLB hàng đầu như Alexis Sanchez (Arsenal), Arturo Vidal (Bayern Munich) hay Claudio Bravo (Manchester City),…

Trận bán kết đầu tiên diễn ra khá cởi mở. Chile là đội có cơ hội mở tỷ số trước ở ngay phút 6. Alexis Sanchez thực hiện đường chọc khe thuận lợi cho Eduardo Vargas nhưng cựu tiền đạo Hoffenheim lại không thể thắng được thủ môn Rui Patricio trong pha đối mặt.

Ngay lập tức, nhà vô địch Euro có câu trả lời bằng cú dứt điểm cận thành của tiền đạo trẻ Andre Silva nhưng cũng không thắng được thủ môn Claudio Bravo. Cristiano Ronaldo để lại dấu ấn với một đường chuyền đầy cảm giác cho đồng đội trên hàng công.

Thế trận đôi công được duy trì trong suốt hiệp một. Khá nhiều cơ hội được tạo ra nhưng không đội tuyển nào được ăn mừng bàn thắng. Tiền vệ số 20, Charles Aranguiz đã bỏ lỡ 2 cơ hội ngon ăn để đem về bàn mở tỷ số cho nhà vô địch Nam Mỹ.

Các hậu vệ của Chile dành sự chăm sóc đặc biệt cho Cristiano Ronaldo khiến siêu sao người Bồ Đào Nha chưa thể tỏa sáng trong hiệp đấu đầu tiên.

Nửa đầu hiệp 2 chứng kiến sự áp đảo của nhà ĐKVĐ Copa America. Liên tục là những pha bắn phá khung thành Bồ Đào Nha của Eduardo Vargas và Arturo Vidal .

Nếu không có tài năng của thủ thành Rui Patricio, nhà ĐKVĐ châu Âu đã phải nhận bàn thua.

Ronaldo cùng đồng đội gặp rất nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự kỷ luật của Chile. Siêu sao người Bồ Đào Nha chỉ tung được vài cú dứt điểm không mấy nguy hiểm về phía khung thành của đối phương.

Vẻ bất lực hiện rõ trên khuôn mặt của Ronaldo trong 90 phút thi đấu chính thức và 2 hiệp phụ. CR7 không thể làm gì hơn khi liên tục bị 2 đến 3 cái bóng áo trắng theo sát.

May mắn tiếp tục đứng về phía Bồ Đào Nha ở hiệp phụ khi bóng tìm đến cả cột lẫn xà sau 2 nỗ lực dứt điểm liên tiếp của Arturo Vidal và Martin Rodriguez. Đó là chưa kể Chile còn bị tước 1 quả penalty sau pha phạm lỗi của Jose Fonte với Gato Silva ở phút 113.

Tuy nhiên, nhà vô địch Nam Mỹ không phải tiếc nuối lâu bởi thủ môn của họ là Claudio Bravo đã có màn trình diễn “thần thánh” trong loạt penalty khi cản phá cả 3 cú sút lần lượt của Quaresma, Moutinho và Nani.

Nhà vô địch Copa America xuất sắc đánh bại nhà vô địch Euro với tỷ số 3-0 trong loạt sút luân lưu. “Người hùng” của Chile không ai khác chính là Claudio Bravo – thủ môn bị gắn mác “thảm họa” sau màn trình diễn tệ hại tại Premier League mùa trước.

Đội trưởng Cristiano Ronaldo thậm chí còn chẳng được thực hiện lượt đá 11 m của mình. Anh cùng đồng đội đành ngậm ngùi nhìn đối thủ giành vé vào chơi trận chung kết Confeds Cup 2017.

Thống kê trận bán kết Confeds Cup.

Bài liên quan