CHÙM ẢNH: CĐV Việt Nam khóc nức nở sau thất bại của đội nhà

Trước cơ hội lịch sử, đội U20 Việt Nam đã không thể làm nên điều kỳ diệu. Và khi tiếng còi kết thúc, những dòng nước mắt đã chảy trên gương mặt các cổ động viên.

Chiều 28/5, hàng chục cổ động viên thuộc hội cổ động viên bóng đá Việt Nam (VFS) đã tổ chức offline tại một quán cà phê để tiếp lửa cho U20 Việt Nam.

Các cổ động viên trung thành đã làm lễ chào cờ.

Nhưng hiệp một trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi, các cổ động viên nín thở chờ đón một bàn thắng.

Nhưng thứ đến không phải là bàn thắng mà là một bàn thua. Một nữ cổ động viên đã không cầm được nước mắt mà gục đầu vào lòng bạn khóc nức nở.

Càng về cuối, cánh cửa càng khép lại. Và không khí căng thẳng thay cho những phút khí thế ban đầu.

Nhiều cổ động viên gục xuống khi U20 Việt Nam nhận bàn thua thứ 2 trong phút bù giờ.

Và những dòng nước mắt đã liên tục rơi trên khuôn mặt của các nữ cổ động viên.

Những hy vọng ngập tràn khi bước vào trận đấu đã không được đền đáp.

Minh Ánh, bạn gái của Minh Dĩ bật khóc. Trong trận này, bạn trai của Ánh đã không được vào sân.

Các cổ động viên nán lại nghe lời chia sẻ của cầu thủ, ban huấn luyện sau trận đấu.

Và động viên nhau vượt qua giây phút khó khăn này.

Bài liên quan