Chẳng phải Ronaldo, đây mới là siêu sao xứng danh “Người không phổi” của Real

Còn nhớ mùa vừa qua: Ở những trận đấu cuối cùng của Liga, Cristiano Ronaldo, Isco rồi Zidane thay nhau xuất hiện trên trang nhất của báo chí Tây Ban Nha khi Real Madrid tiến gần tới cú đúp danh hiệu lớn, trong khi đó, như thường lệ, một cái tên hiếm khi được tung hô vẫn chơi với phong độ đỉnh cao và âm thầm cống hiến cho “Los Blanco”. Anh là Toni Kroos.

Có một thống kê đáng lưu ý: Kroos và Cristiano Ronaldo đã được HLV Zidane cho nghỉ một vài trận mùa 2016-17 nhưng tiền vệ người Đức vẫn có tới 4.080 phút ra sân, nhiều nhất ở Real Madrid. vì vậy mà Ronaldo đã phải thốt lên Kroos cậu ấy chính là ” người không phổi của Real Madrid

“Người không phổi” của Real

HLV Zidane nói rằng Kroos có thể đá 3 ngày/trận một cách thoải mái mà không có vấn đề gì và việc để tiền vệ người Đức nghỉ ngơi chỉ là ý muốn chủ quan của ông mà thôi. Ở mỗi trận đấu, Kroos cũng có thể chạy “bao sân” tùy ý, phụ thuộc vào việc anh chơi cao hay thấp trong sơ đồ chiến thuật của Zidane. Hay nói cách khác, bên trong thân hình mảnh khảnh của Kroos là một nguồn thể lực dường như vô tận.

Chính Kroos chứ không phải ai khác phải căng sức ra chiến đấu thay cho các đồng đội. Cần biết rằng Luka Modric đã phải nghỉ tới 15 trận trên mọi đấu trường mùa 2016-17 còn Casemiro là 13 trận. Thế nhưng, Kroos vẫn có thể đá trọn 90 phút trong các trận đấu cuối mùa mà không có vấn đề gì.

Toni Kroos là một trong những cầu thủ thi đấu nhiều trận nhất cho Real Madrid mùa giải vừa qua

Kể từ khi tỏa sáng trên đất Brazil và cùng tuyển Đức vô địch thế giới năm 2014 rồi sau đó chuyển sang Real Madrid, Kroos hiếm khi nghỉ ngơi. Bởi tiền vệ người Đức quá quan trọng với cả Real Madrid lẫn “Die Mannschafts”.

Sergio Ramos có lẽ là người phải cảm ơn Kroos nhiều nhất bởi 6 bàn thắng bằng đầu của trung vệ người TBN mùa vừa qua đến từ đôi chân của Kroos. Thành tích ghi bàn của Kroos mùa này cũng tăng lên trông thấy khi anh đã có 4 lần lập công, một kỷ lục từ khi khoác áo Real (2 bàn ở mùa đầu tiên và 1 mùa 2015-16). Ở Bayern, Kroos từng ghi tới 9 bàn/mùa nhưng đó là bởi anh được xếp chơi cao hơn.

Hiếm khi người ta thấy Kroos vắng mặt trong đội hình của Real

“Tôi chơi gần với số 10 cách đây 6 năm, còn ở Real Madrid, tôi đá ở vị trí số 6. Nhưng tôi thích đá ở trung tâm và việc dâng cao hay lùi xuống 5-10m chẳng khiến tôi thay đổi nhiều”, Kroos nói.

“Bộ não” của Kền kền trắng

Nhiệm vụ của Kroos không phải là “dọn dẹp” phía trước hàng thủ, mà là “bộ não” của Real, giúp họ điều tiết thế trận đồng thời tung ra những đường chuyền chết chóc khi có cơ hội. Trong số 16 pha kiến tạo của Kroos trên mọi đấu trường mùa trước (nhiều nhất ở Real Madrid) có 2 đến từ phần sân nhà, và ở Liga, chỉ Luis Suarez (13) là kiến tạo nhiều hơn tiền vệ người Đức (12). Xếp sau họ là Isco và Pablo Sarabia (Sevilla) với 8 lần dù hai cầu thủ này đá cao hơn.

Zidane đã nói hồi tháng 11/2015, vài tuần trước khi ông tiếp quản Real từ Rafa Benitez, rằng Kroos là nhân tố mà Real còn thiếu để tạo ra công thức chiến thắng hoàn hảo. “Chúng tôi mua Kroos vì chúng tôi muốn cậu ấy tạo ra một kỷ nguyên mới. Chúng tôi đặc biệt yêu thích cậu ấy. Kroos là mẫu cầu thủ Real thiếu trước đây. Cậu ấy quá hoàn hảo cho Real”.

Toni Kroos cũng là nguồn cung cấp bóng bất tận cho hàng công của Real

Và Zidane đã làm đúng những gì ông nói khi đặt Kroos vào trung tâm trong lối chơi của Real. Casemiro có thể là người thừa kế tự nhiên của Makelele ở vị trí mà Real chưa bao giờ có sự thay thế xứng đáng sau sự ra đi của tiền vệ cục mịch này, nhưng không thể nghi ngờ rằng Kroos mới là trái tim trong động cơ của Real Madrid.

Bởi Kroos không chỉ đơn thuần là một “người gánh nước”, hay “chuyên giành bóng”. Ở Liga, Kroos có mặt trong Top 10 mùa 2016-17 cả về số đường chuyền, tạt bóng và đá phạt góc chính xác. Và không ai ở Liga lẫn Champions League có tỷ lệ chuyền bóng chính xác hơn Kroos (92,2% ở Liga và 93,5% tại châu Âu). Ở Champions League, Kroos thậm chí chỉ chuyền hỏng 51 lần trong 11 trận.

Về khoàn chuyền bóng chính xác, Kroos hoàn toàn không có đối thủ

Toni Kroos đã hóa thân thành nghệ sĩ cùng Real Madrid

Có một công việc nhàm chán nhất trên sân cỏ đó là chuyền bóng và chuyền bóng, Xavi dành trọn cả sự nghiệp để biến điều đó trở thành nghệ thuật, và Toni Kroos cũng đang khiến trái bóng trở nên đẹp đẽ hơn theo cách như vậy.

Bài liên quan