Chân dài bóng chuyền Hàn Quốc xinh đẹp tại VTV Cup

Không chỉ mang đến Việt Nam những pha bóng đẹp mắt, những trận cầu đầy kịch tính, các nữ cầu thủ Suwon còn thu hút ánh nhìn của hàng nghìn khán giả bởi vẻ đẹp nổi bật.

Tối 11/7, trận đấu cuối cùng của loạt đấu vòng bảng giải bóng chuyền VTV Cup 2017 giữa Tuyển Việt Nam và CLB Suwon (Hàn Quốc) chỉ còn mang tính thủ tục khi hai đội đã chắc suất vào chơi trận bán kết.

Hơn 3.000 khán giả đã ngồi chật kín nhà thi đấu tỉnh Hải Dương để đón xem trận đấu cuối cùng của vòng loại. Trước đó vào buổi chiều, đội Sinh viên Nhật Bản đã thắng tuyển trẻ Thái Lan 3 – 0, Tuyển trẻ Việt Nam thua trước Tuyển Indonesia 1-3.

Câu lạc bộ Suwon mang đến Việt Nam một đội hình khá đồng đều về cả chuyên môn lẫn hình thể. Nhiều gương mặt ấn tượng có thể kể đến như tay chuyền hai số 5 Lee Yun Jung, cô năm nay 20 tuổi và có chiều cao 1,72 m.

Trùng tên với minh tinh điện ảnh Hàn Quốc Kim Tae Hee, chủ công số 7 năm nay 21 tuổi của Suwon cũng không kém phần thu hút khán giả trên sân bóng bằng vẻ đẹp của mình.

Gương mặt khả ái, làn da trắng cùng chiều cao 1,74 m của Kim Tae Hee luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tài sắc vẹn toàn nhất phải kể đến số 12 Lee Min Ju, ngoài vẻ đẹp hình thể, gương mặt khả ái và làn da trắng, cô còn có thống kê ghi điểm ấn tượng nhất CLB Suwon (tính trên tổng điểm tấn công, chắn bóng và phát bóng ăn điểm).

Một chủ công chính và là nòng cốt của đội bóng đó là số 16 Kwak Yu Hwa, cô cao 1,79 m, năm nay 24 tuổi.

Cùng với Kim Tae Hee, Yu Hwa nằm trong top những bóng hồng được khán giả yêu thích nhất giải và có khả năng giành danh hiệu Miss năm nay.

Một chủ công cao lớn khác đó là số 13 Park Seong Hui, cô có chiều cao 1,78 m, bước một chắc và khả năng tấn công biên bốn khá tốt.

Tuy nhiên trong trận đấu tối qua, các tay chắn của dàn tuyển thủ cao chủ yếu trên 1,8 m của Việt Nam đã gây rất nhiều khó khăn cho CLB Suwon, đặc biệt là các pha tấn công từ hai biên.

Ngay từ hiệp 1, chị cả Kim Huệ cùng các đồng đội đã liên tục ghi điểm tạo ra cách biệt tới 25-13.

Có thể nói hiệp 2 là thảm hoạ của Suwon khi họ tự đánh mất mình bằng các pha bước một hỏng, đập bóng ra ngoài, phối hợp tấn công nhanh quá đơn điệu và thường xuyên bị chắn hỏng. Có thời điểm Suwon đã bị dẫn liên tiếp 17 điểm từ 2-2 lên tới 19-2.

Đặc biệt họ bị ức chế tâm lý khi cho rằng trọng tài thiên vị đội chủ nhà trong các pha bóng thắng mười mươi vẫn bị tước điểm. Tại pha bóng này, số 16 đã đánh bóng bật tay chắn Tuyển Việt Nam ra ngoài nhưng trọng tài cho rằng bóng chưa chạm tay và cho VN thắng điểm. Kết thúc hiệp 3 tỷ số là 25-7.

Khởi đầu hiệp 3 tương tự như hiệp 2 khi thua tới 14-6, tuy nhiên đã có thời điểm các cô gái Hàn Quốc vùng dậy mạnh mẽ và gỡ hòa 19-19. Những dây lên điểm và giằng co đã mang lại không khí cuồng nhiệt cho hàng nghìn khán giả trong nhà thi đấu Hải Dương.

Tuy nhiên với sự xuất sắc của các mũi nhọn, Tuyển Việt Nam đã kết thúc hiệp đấu với tỷ số sát nút 25-23. Chiến thắng 3-0 đưa Việt Nam vào bán kết gặp Tuyển Indonesia, còn các cô gái Suwon sẽ phải đương đầu với ứng viên vô địch là đội Sinh viên Nhật Bản.

Bài liên quan