CĐV Trung Quốc tức giận vì Tevez không biết làm gì ngoài… đi bộ

Hưởng mức lương cao nhất nhì thế giới nhưng đáp lại NHM chỉ nhìn thấy hình ảnh Carlos Tevez thường xuyên… đi dạo ở trên sân trong màu áo Thân Hoa Thượng Hải.

Sau khi cuốn sách có tựa đề “Football Leak: Vụ giao dịch nhơ bẩn của bóng đá” được tung ra hồi tháng trước, nó đã phơi bày mức lương thật sự của những triệu phú đá bóng, đặc biệt là những cầu thủ đã chạy theo tiếng gọi tiền bạc từ Trung Quốc.

Không hưởng mức lương cao nhất thế giới như người đồng hương Ezequiel Lavezzi, nhưng Carlos Tevez cũng hưởng mức lương cao thứ nhì thế giới với con số lên tới 635.000 bảng/tuần (tương đương… 18,76 tỷ đồng), hay là 33 triệu bảng/mùa.

Tevez hưởng một mức lương trên trời ở Trung Quốc

Dẫu vậy, trái ngược với mức đãi ngộ trên trời là hình ảnh cầu thủ người Argentina thường xuyên… đi dạo trên sân thay vì tích cực di chuyển như những gì anh thể hiện trong màu áo các đội bóng trước đó như Man Utd, Man City, Juventus hay gần nhất là Boca Juniors.

Không đóng góp vào khả năng phòng ngự cũng chẳng tích cực chạy chỗ khi tấn công, NHM CLB Shanghai Shenhua chỉ còn nhìn thấy một tiền đạo vật vờ đi bộ trên sân ngay cả khi đồng đội ăn mừng bàn thắng.

Sự thờ ơ của Tevez đương nhiên làm dấy lên làn sóng giận giữ của CĐV Trung Quốc khi họ coi những ngôi sao 1 thời này chấp nhận thi đấu tại Chinese Super League chỉ vì tiền.

Điều này càng có cơ sở nhất là về trường hợp của Carlos Tevez khi gia nhập Shanghai Shenhua đã được 6 tháng nhưng tiền đạo 33 tuổi này không cống hiến được nhiều cho đội bóng của thành phố Thượng Hải do những vấn đề về chấn thương và thể lực.

Tuy nhiên những gì anh làm được ở đây thì lại chẳng hề tương đương với số tiền anh được nhận

Tiền đạo người Argentina cũng mới chỉ có duy nhất 1 pha lập công còn Shanghai Shenhua vẫn đang ngụp lặn ở vị trí thứ 12/16 tại giải VĐQG Trung Quốc.

Nếu chỉ Tevez là chưa đủ cho “trò hề đá giả ăn tiền thật”, thì hãy nhớ rằng cầu thủ đang hưởng lương cao nhất thế giới hiện nay, Lavezzi cũng mới chỉ có 4 bàn (11 pha kiến tạo) từ khi chuyển đến khoác áo Hebei China Fortune hồi tháng 2 năm ngoái.

Mà hãy nhớ tại đó Lavezzi đang nhận mức lương số 1 thế giới, lên tới 798.000 bảng/tuần (tương đương khoảng… 23,37 tỷ đồng), tức ở mức 41,5 triệu bảng/mùa.

Cả Lavezzi và Tevez, cũng như nhiều cầu thủ khác đang ngồi mát ăn bát vàng ở Trung Quốc

Tất nhiên, không phải là tất cả mà sự thật cũng có những ngôi sao nhanh chóng chứng tỏ giá trị khi sang Trung Quốc lĩnh tiền tỷ chơi bóng. Có thể kể ra đây những cái tên như Oscar, Paulinho, Ramires, Elkeson…

Nhưng chừng đó là quá ít, ngược lại, hình ảnh Carlos Tevez dạo chơi trên sân hay nhiều “triệu phú” khác cũng vật vờ không đóng góp tương xướng với mức lương khổng lồ được hưởng, đã giải thích vì sao LĐBĐ Trung Quốc vừa áp dụng mức thuế chuyển nhượng 100% nhằm hạn chế các đội bóng vung tiền tấn mua sao về ngồi mát ăn bát vàng.

Bài liên quan