Casemiro: Hãy trao Oscar bóng đá cho anh nếu có thể

PSG thua Real Madrid bởi nhiều lý do. Một trong số đó là màn trình diễn xuất sắc của Casemiro.

Casemiro ghi bàn ấn định tỷ số, kết liễu mọi hy vọng của PSG. Anh quỳ xuống mặt cỏ ăn mừng, trong vòng tay đồng đội. Real một lần nữa thăng hoa nhờ bệ phóng Casemiro. Cùng đội bóng Hoàng gia, chàng tiền vệ mạnh mẽ và cần mẫn này đã đoạt ba chức vô địch Champions League và trước mắt có thể là danh hiệu thứ tư.

Công việc của Casemiro trên sân là những công việc không tên, nó âm thầm lặng lẽ như chính con người của anh. Nhưng, tại Công viên các Hoàng tử, Casemiro đã biến khu trung tuyến thành khoảng sân vườn nhà mình. Thông thường anh chỉ đảm nhiệm trọng trách dọn dẹp cho hai nghệ sĩ Toni Kroos và Luka Modric thoải mái phóng tác.

Đêm qua, cả Kroos và Modric ngồi ngoài, Casemiro làm tất cả mọi việc theo cái cách ngay cả những tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất cũng phải ghen tỵ. Suốt 90 phút hiện diện trên sân, tiền vệ người Brazil chỉ 1 lần chuyền hỏng, thực hiện 5 pha tắc bóng thành công, 15 lần chiến thắng trong tranh chấp bóng và 11 lần cướp bóng.

Chính màn trình diễn chói sáng ấy của Casemiro đã giúp Real áp đảo hoàn toàn PSG về mặt thế trận. Đội bóng Hoàng gia triển khai thế trận phòng ngự chắc chắn, khiến đội chủ nhà bất lực trong việc xuyên phá. Bằng chứng là suốt trận PSG chỉ tung ra vỏn vẹn 8 pha dứt điểm và chỉ có được bàn thắng nhờ một tình huống may mắn.

Chưa hết, Real còn thể hiện khả năng phản công sắc bén, với vô khối tình huống khiến khung thành đối phương chao đảo và tung ra tổng cộng 22 pha dứt điểm. Nhắc lại, PSG chỉ có 8 pha dứt điểm và Real ra sân mà không có cả Modric lẫn Kroos. Bởi vậy, tại kinh đô ánh sáng Paris đêm qua không ai sáng hơn Casemiro.

Bài liên quan