Các đội ông lớn Premier League cần gì trong kì chuyển nhượng mùa đông?

 Kì chuyển nhượng tháng một thường không phải là dịp để các ông lớn đi chợ, nhưng có lẽ họ cũng rất muốn đưa về những ngôi sao nhằm củng cố đội hình cho phần còn lại của mùa giải.

Arsenal: Đội bóng chủ sân Emirates có lẽ là đội bóng cần mua người nhất kì chuyển nhượng mùa đông. Nhìn vào đội hình Arsenal, có thể thấy một Petr Cech đã ở bên kia sườn dốc, Mertesacker sắp giải nghệ, Nacho Monreal đã 30 tuổi và ở bên cánh bên kia là Bellerin cần một phương án dự phòng. Tuy nhiên, đáng ngại nhất vẫn là sự ra đi gần như đã được báo trước của Alexis Sanchez và Mesut Ozil – 2 trụ cột và là 2 ngôi sao sáng nhất của Arsenal. Để thay thế Sanchez, có lẽ Riyad Mahrez là một sự lựa chọn không tồi.

Trong khi đó ở vị trí của Ozil, tiền vệ 24 tuổi Nabil Fekir của Lyon có thể là một sự thay thế hoàn hảo. Đội trưởng của Lyon chơi vị trí số 10, và đã có 11 bàn cùng 4 kiến tạo sau 15 lần ra sân cho Lyon mùa này. Đáng nói là Fekir mùa trước vừa phải dính chấn thương rất nặng.

Chelsea: Đương kim vô địch đang chơi tốt mùa giải này, nhưng vẫn còn những vị trí mà HLV Conte muốn nâng cấp trong đội hình. Ở vị trí hậu vệ cánh, ông đã có Marcos Alonso cùng Davide Zappacosta – 2 hậu vệ tầm trung chơi tròn vai. Nhưng một sự lựa chọn với đẳng cấp cao hơn sẽ làm hài lòng HLV người Italy mà Alex Sandro chính là cái tên phù hợp. Hậu vệ thuộc biên chế Juve đã ra sân 11 lần tại Serie A mùa này, phá bóng và can thiệp 29 lần, tung ra 13 cơ hội ngon ăn cho đồng đội và ghi 1 bàn.

Vị trí tấn công cánh của Chelsea cũng cần có sự bổ sung, trong bối cảnh chỉ có Hazard và Willian chơi ổn định và Pedro đã xuống phong độ. Chiêu mộ Wilfried Zaha của Crystal Palace sẽ là một giải pháp. Kể từ khi trở lại đội hình Crystal Palace, Zaha chơi rất ấn tượng và là đầu tàu kéo đội từ vị trí bét bảng lên thứ 15.

Liverpool: Chiêu mộ được Virgil Van Dijk, hàng hậu vệ của đội chủ sân Anfield coi như đã được nâng cấp. Tuy vậy, những cầu thủ phòng ngự ấy vẫn cần một chốt chặn yên tâm hơn Simon Mignolet hay Loris Karius – những người thi thoảng vẫn mắc lỗi. Jasper Cillessen của Barcelona sẽ là giải pháp nơi khung gỗ cho Jurgen Klopp khi anh là thủ thành số 1 của tuyển Hà Lan, nhưng lại không được bắt chính tại Barcelona.

Bên cạnh đó, HLV Jurgen Klopp cũng cần một tiền vệ phòng ngự có thể che chắn cho hàng hậu vệ của ông, cũng như tung ra những đường chuyền nguy hiểm lên tuyến trên. Liverpool đã có Naby Keita nhưng anh sẽ chỉ tới Anfield vào mùa hè. Do vậy, Julian Weigl của Dortmund sẽ là một sự lựa chọn hợp lý hơn. Weigl năm nay mới 22 tuổi nhưng đã là trụ cột nơi tuyến giữa của Dortmund, và là một trong những tiền vệ tiềm năng nhất châu Âu.

Manchester City: Đội bóng của Pep Guardiola từ lâu đã được cho là có liên hệ với Alexis Sanchez. Hơn lúc nào hết, Man City cần đưa Sanchez về Etihad trong bối cảnh cả Kevin De Bruyne và Gabriel Jesus đều dính chấn thương dài hạn. Đẳng cấp của Sanchez đã được khẳng định từ lâu, anh lại từng làm việc với Pep tại Barcelona. Hơn hết, Sanchez chỉ còn 6 tháng hợp đồng với Arsenal và đang rất muốn rời đội bóng này.

Hàng hậu vệ cũng là vị trí mà Pep Guardiola cần tăng cường nhân lực. Kompany và John Stones phải ngồi ngoài vì chấn thương, khiến trong tay Pep chỉ còn Otamendi và Mangala là lành lặn. Man City cần một giải pháp dự phòng, một cái tên có kinh nghiệm tại Premier League. Johny Evans là cái tên phù hợp khi anh đã có cả chục năm chinh chiến tại Premier League. Hơn nữa, Evans là một hậu vệ cầm bóng tốt và Pep rất thích điều này.

Manchester United: MU cũng là đội bóng cần bổ sung rất nhiều. Ở vị trí tiền vệ công, Mourinho đang nhắm tới Ozil trong bối cảnh Mkhitaryan đang mất phong độ nghiêm trọng và khả năng cao sẽ bật bãi khỏi Old Trafford. Bên cạnh đó, Mourinho cũng rất muốn bổ sung vào đội hình một tiền vệ cánh khi trong số các tiền vệ “Quỷ đỏ”, không ai có khả năng bám biên và tung ra những quả tạt chuẩn xác vào bên trong cho Lukaku. Ivan Perisic vẫn đang được liên hệ.

Vị trí hậu vệ cánh cũng là một mối lo với Jose Mourinho. Hai hậu vệ cánh mà Mourinho tin tưởng là Ashley Young và Antonio Valencia đều đã ngoài 30 và hiện tại, Valencia đang chấn thương trong khi Young đang lãnh án treo giò. Luke Shaw vẫn chưa lấy lại được phong độ vốn có, trong khi Lindelof dĩ nhiên chỉ là sự vá víu khiên cưỡng. Mourinho được cho là rất muốn chiêu mộ Danny Rose từ Tottenham, cho dù có phải bỏ ra 50 triệu bảng.

Tottenham: Phong độ đi xuống của nhạc trưởng Christian Eriksen khiến HLV Pochettino phải tìm một giải pháp tạm thời. Tuy vậy, vấn đề của Tottenham là các mục tiêu chất lượng họ nhắm đến cũng đều được các ông lớn khác nhòm ngó và sẵn sàng trả mức giá cao hơn đề nghị của Spurs. Do vậy, một tiền vệ tầm trung và có khả năng phát triển như Ross Barkley có thể là một sự lựa chọn cho HLV Pochettino.

Nếu chịu chi, Tottenham hoàn toàn có thể nhắm đến Julian Draxler. Đội trưởng của tuyển Đức tại Confed Cup không có vị trí chính thức tại PSG và có thể ra đi nếu Spurs đưa ra lời đề nghị hợp lý. Draxler hoàn toàn có thể chơi ở vị trí tiền vệ công, và cũng có thể đá cánh để giúp Pochettino trả Dele Alli vào vị trí hộ công.

Bài liên quan