Borussia Dortmund lập cột mốc “khủng” ở Bundesliga

Christian Pulisic giúp Dortmund có bàn thắng thứ 3000 tại Bundesliga ở trận thắng 3-0 trước Hamburg.

Ở vòng 5 Bundesliga, dù phải làm khách trên sân Hamburg nhưng thầy trò HLV Peter Bosz vẫn giành được chiến thắng cách biệt 3-0. Đáng chú ý trong số đó là bàn thắng ấn định tỷ số trận đấu của Christian Pulisic.

Một ngày thi đấu tuyệt vời và đáng nhớ của tuyển thủ người Mỹ khi anh đã tự mang về cho mình một món quà hoàn hảo trong ngày sinh nhật lần thứ 19: pha lập công phi thường của anh đã giúp Dortmund đạt đến cột mốc 3.000 bàn thắng ở Bundesliga.

Cụ thể, phút 79 phút, Pulisic nhận được đường chuyền từ Mahmoud Dahoud, anh băng vào khu vực 16m50 của Hamburg, vượt qua Kyriakos Papadopoulos và tung ra cú sút chính xác trong sự bất lực của thủ môn Christian Mathenia. Đây là pha lập công thứ hai của anh ở Bundesliga mùa này, sau 4 lần ra sân trong đội hình xuất phát của Dortmund.

Sau khi giúp đội nhà thắng trận thứ tư trong 5 vòng đấu ở Bundesliga, Pulisic phát biểu với gương mặt rạng rỡ: “Bàn thắng thứ 3.000 ở Bundesliga? Đó là một món quà sau sinh nhật không thể tin được. Phải mất một chút thời gian, nhưng chúng tôi đã giành được chiến thắng.

Chúng tôi muốn thắng trong mọi trận đấu và vẫn chưa để thủng lưới một lần nào, vì vậy chúng tôi sẽ tiếp tục tập luyện cật lực và chờ xem những gì chúng tôi có thể làm.”

Pulisic lập công trong ngày sinh nhật thứ 19, giúp Dortmund đạt đến cột mốc 3.000 bàn thắng ở Bundesliga.

Tổng cộng, ngôi sao tuổi teen của đội tuyển Mỹ đã ghi được 7 bàn trong 43 trận đấu cho Dortmund ở Bundesliga, tạo ra sự phấn khích cho các CĐV trong giai đoạn đầu của mùa giải này.

Sau 5 vòng đấu, Dortmund chưa thua một trận nào, chưa để thủng lưới, ghi được 13 bàn thắng và đang giữ ngôi đầu BXH ở Bundesliga, với 1 điểm cách biệt trước Bayern Munich.

HLV Peter Bosz đã dành những từ ngữ tốt đẹp nhất để ca ngợi đội bóng của mình. Ông nói: “Tôi rất tự hào về đội bóng của tôi. Nó không dễ dàng, thậm chí là trận đấu khó khăn nhất cho đến nay.

Chúng tôi không mong đợi Hamburg gây sức ép quá nhiều – không ai làm được điều đó với chúng tôi, kể cả Tottenham. Nếu bạn lại tiếp tục giữ sạch mành lưới và ghi được 3 bàn, bạn phải tự hào về đội bóng. Và người đó là tôi. Tôi rất vui vì chúng tôi đã giành được chiến thắng ở đây.”

Bài liên quan