Bóng đá trẻ Anh liên tiếp lên đỉnh Thế giới

Sau chiến tích Vô địch giải U20 Thế giới hồi đầu mùa hè năm 2017 tại đất Hàn Quốc, bóng đá Anh hôm nay ( 28/10 ) lại thêm một lần được nở mày nở mặt vì dàn tài năng trẻ.

U17 Anh đã gặp U17 Tây Ban Nha trong trận chung kết U17 thế giới. Đây là hai đội bóng mạnh nhất giải và thể hiện phong độ chói sáng từ đầu. Và trận chung kết U17 World Cup đã diễn ra kịch tính, xứng đáng với kỳ vọng của người hâm mộ.

Nối tiếp thành công của các đàn anh ở giải U20 World Cup tại Hàn Quốc tháng 5 vừa qua, đội U17 Anh tiếp tục thể hiện sức mạnh của bóng đá xứ sở sương mù

Ở bán kết, nếu U17 Anh đánh bại đối thủ cực mạnh U17 Brazil với tỷ số 3-1, thì U17 Tây Ban Nha cũng vượt qua U17 Mali với kết quả tương tự.

Nhưng ở trận chung kết, đã không có một thế trận một chiều nào như vậy diễn ra. Trận đấu đã diễn ra vô cùng hấp dẫn.

Ngay từ đầu trận đấu, U17 Tây Ban Nha với trình độ kỹ thuật và lối chơi đặc trưng đã dễ dàng áp đảo U17 Anh. Họ nhanh chóng có hai bàn thắng vượt lên dẫn trước nhờ công của cầu thủ trụ cột mang áo số 10, Sergio GOMEZ ngay trong hiệp 1. Ở các phút 10 và 31, U17 Tây Ban Nha khiến U17 Anh choáng váng.

U17 Tây Ban Nha nhanh chóng có hai bàn thắng vượt lên dẫn trước nhờ công của cầu thủ trụ cột mang áo số 10, Sergio Gomez ngay trong hiệp 1

Tuy nhiên, cũng kể từ đây, người Anh bừng tỉnh. Họ liên tục gây sức ép lên khung thành đối thủ. Hai cầu thủ ngôi sao ở trận này, Phil Foden – tài năng trẻ chói sáng của Man City ở hàng tiền vệ và chân sút Rhian Brewster của đội trẻ Liverpool là hung thần của đối thủ.

Trước khi hiệp 1 khép lại, Rhian Brewster nâng tổng số bàn thắng của mình ở giải này lên con số 7, sau khi hàng loạt pha hãm thành của U17 Anh không thành công và thiếu may mắn. Tỷ số hiệp 1 là 1-2 cho U17 Tây Ban Nha.

Trước khi hiệp 1 khép lại, Rhian Brewster rút ngắn tỷ số cho U17 Anh

Nhưng sang hiệp 2, U17 Anh gần như làm chủ thế trận. Phil Foden – tài năng trẻ chói sáng của Man City ở hàng tiền vệ, người từng được Pep Guardiola hứa hẹn cho đá đội 1 tỏa sáng với hai bàn thắng ở các phút 69 và 88, xen giữa là các bàn thắng của Morgan Gibbs-White và Marc Guehi, giúp U17 Anh thắng ngược 5-2 đầy thuyết phục.

Lội ngược dòng không tưởng, đội trẻ Anh tiếp tục thống trị thế giới

Hiệp 2 cũng là hiệp mà U17 Tây Ban Nha gần như chỉ biết chịu trận. Với chức vô địch này, U17 Anh khép lại một năm thống trị của bóng đá trẻ xứ sở sương mù khi vào tháng 5, U20 Anh cũng đã vô địch giải đấu trên đất Hàn Quốc.

Bài liên quan