Bóng đá quốc tế tối 29/10: Barca ‘đá đểu’ Juventus và Ronaldo

Bóng đá quốc tế tối 29/10: Barca ‘đá đểu’ Juventus và Ronaldo, Maguire trải lòng sau trận thắng RB Leipzig… và một số tin thể thao khác sẽ được cập nhật dưới đây. 

Barca ‘đá đểu’ Juventus và Ronaldo

Sau khi đánh bại Juventus 2-0 tại cúp C1 ngay trên sân nhà của đội bóng Italia, Barca đã đăng status trên twitter được cho là ‘đá đểu’ Juve và Ronaldo rằng: “Chúng tôi vui mừng khi cho các bạn chiêm ngưỡng màn trình diễn của cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời (GOAT)”. Đáp lại lời khiêu chiến của Barca, Twitter của Juventus để lại dòng bình luận: “Có vẻ như các bạn đã tra cứu nhầm cuốn từ điển. Chúng tôi sẽ mang GOAT thực thụ đến Nou Camp”.

bong-da-quoc-te-toi-29-10-barca-da-deu-juventus-va-ronaldo

Bóng đá quốc tế tối 29/10: Barca ‘đá đểu’ Juventus và Ronaldo

Maguire trải lòng sau trận thắng RB Leipzig

Manchester United vừa có chiến thắng thuyết phục với ket qua ngoai hang anh 5-0 trước RB Leipzig trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League 2020/21.Thầy trò Ole Gunnar Solskjaer không quá áp đảo đối thủ, nhưng chiến thuật hợp lý cùng tinh thần chiến đấu lên cao đã giúp Quỷ đỏ ghi đến 5 bàn thắng, trong một thế trận mà đại diện đến từ nước Đức cũng có phần “vỡ vụn”.

Phát biểu sau trận đấu, Harry Maguire, đội trưởng của Quỷ đỏ cũng đã có những trải lòng rất đáng lưu tâm. “Sau Spurs, tất cả chúng tôi đều bị tàn phá về tinh thần và chỉ mới ba trận đầu mùa giải, cảm giác đó là một cuộc khủng hoảng lớn.”.

“Với tư cách là một hậu vệ, điều quan trọng đối với tôi là cố gắng thi đấu thật chắc chắn để các tiền đạo phía trên tập trung ghi bàn, giúp đội bóng giành chiến thắng trong mọi trận đấu.”

“Đây là sự khởi đầu tốt của chiến dịch châu Âu đầy thử thách, nơi chúng tôi muốn thành công. Chúng tôi không muốn dừng lại ở vòng bảng. Man Utd muốn vượt qua vòng bảng, thành công ở các vòng loại trực tiếp.”

Fabinho chỉ vắng mặt 3 trận

Theo du doan bong da thì chấn thương dây chằng của Fabinho hồi giữa tuần ở Champions League không quá nghiêm trọng và anh có thể chỉ vắng mặt khoảng 3 trận cho Liverpool. Tuy nhiên 3 trận tiếp theo của Liverpool sẽ không dễ dàng khi họ gặp West Ham, Atalanta và Man City.

Van de Beek được so sánh với Thomas Muller

Rạng sáng nay, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã có lần đầu tiên hào phóng cho Van de Beek đá chính ở một giải đấu lớn, khi họ chạm trán Leipzig ở Champions League. Trong 70 phút có mặt trên sân, cầu thủ người Hà Lan hoàn toàn thuyết phục được khán giả. Thống kê sau trận còn cho thấy anh chính là cầu thủ có quãng đường chạy/phút nhiều nhất của M.U, 143,7m/phút.

Cựu danh thủ Owen Hargreaves rất ấn tượng với lối chơi của Donny van de Beek, cho rằng tiền vệ này có những đặc điểm tương tự Thomas Muller, mẫu cầu thủ không thể thay thế trong đội hình nếu biết sử dụng đúng cách.

Bài liên quan