‘Bom xịt’ Jackson Martinez bị đội bóng Trung Quốc thanh lý hợp đồng

 Từng gây cơn địa chấn khi chiêu mộ Jackson Martinez với giá 42 triệu euro nhưng Guangzhou Evergrande đã quyết định chấm dứt hợp đồng với cầu thủ này chỉ sau 2 năm.

Chuỗi ngày đáng quên của Jackson Martinez ở Trung Quốc đã đi đến hồi kết khi đội chủ quản Guangzhou Evergrande quyết định thanh lý hợp đồng với quả “bom xịt” người Colombia.

Trước khi dứt tình đoạn nghĩa với nhau, đại gia Trung Quốc từng bỏ tới 42 triệu euro vào năm 2016 để có sự phục vụ của tiền đạo này từ Atletico Madrid, bất chấp phong độ của Martinez lúc đó đã xuống dốc thảm hại.

Niềm tin mù quáng vào Martinez khiến Evergrande gần như “ném” 42 triệu euro qua cửa sổ.

Anh chỉ ghi vỏn vẹn 3 bàn sau 22 trận ra sân cho đội bóng thủ đô Madrid. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Evergrande cho rằng như vậy cũng là quá đủ để Martinez trở thành một ngôi sao hàng đầu tại giải vô địch quốc gia Trung Quốc.

Nhưng cuối cùng họ đã nhầm to. Suốt hai năm phiêu bạt ở châu Á, Martinez dành gần hết thời gian vật lộn trong chấn thương. Cầu thủ người Nam Mỹ chỉ ra sân đúng 16 trận, đóng góp 4 bàn thắng cùng 2 đường kiến tạo cho Evergrande.

Chán nản với cảnh chứng kiến một “cục tiền vô hại” trên sân, ban lãnh đạo Evergrande quyết định thanh lý hợp đồng với Jackson Martinez ngay trước khi giải vô địch quốc gia Trung Quốc bắt đầu.

Ngay trước thềm mùa giải mới, Evergrande sửa sai bằng việc thanh lý hợp đồng với Martinez.

Chân sút người Colombia chỉ mới 31 tuổi và cơ hội cho anh làm lại sự nghiệp ở châu Âu vẫn còn rộng mở. Bất chấp quãng thời gian đen tối ở Trung Quốc và trước đó là Atletico, tài năng của Jackson Martinez đã được khẳng định từ khi anh còn khoác áo Porto với 94 bàn chỉ sau 143 lần ra sân.

Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất với bất kỳ đội bóng nào muốn chiêu mộ Martinez vào thời điểm này chính là những chấn thương dai dẳng đã bám riết lấy anh suốt hai năm tại Evergrande. Ngoài ra, động lực thi đấu của một cầu thủ đã 31 tuổi từng bỏ hết tất cả để chạy theo đồng tiền cũng khiến nhiều người hoài nghi.

Carlos Tevez chểnh mảng tập luyện và chỉ coi giải bóng đá Trung Quốc như một cuộc dạo chơi.

Trước Jackson Martinez, Carlos Tevez cũng là một quả “bom xịt” gây thất vọng nặng nề tại giải vô địch Trung Quốc. Thậm chí sau khi trở lại Boca Juniors, tiền đạo người Argentina còn mỉa mai nền bóng đá nước này bằng phát ngôn “Tôi đã có 7 tháng nghỉ dưỡng ở Trung Quốc”.

Bất chấp những rủi ro lớn khi chiêu mộ các ngôi sao châu Âu ở dạng tầm trung hoặc đã hết thời với mức giá trên trời, các câu lạc bộ Trung Quốc vẫn chưa từ bỏ tham vọng “bành trướng” của mình. Bằng chứng là trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, các đội ở La Liga đã thu về hơn 100 triệu euro từ việc bán cầu thủ sang Trung Quốc.

Bài liên quan