Bỏ lỡ hàng tá cơ hội, U22 Việt Nam để U22 Indonesia cầm hòa đáng tiếc dù thi đấu hơn người

Dù được thi đấu hơn người trong phần lớn hiệp 2 nhưng U22 Việt Nam đã không thể tận dụng cơ hội, chấp nhận trận hòa không bàn thắng với U22 Indonesia.

Bước vào trận đấu, U22 Indonesia chủ động chơi thấp, phòng ngự chặt chẽ và nhường thế thế trận cho U22 Việt Nam. Các học trò của HLV Hữu Thắng dù kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng những cầu thủ trên hàng tấn công như Công Phượng, Tuấn Tài hay Văn Toàn hiếm khi có được kẽ hở.

Phải mất 15 phút, U22 Việt Nam mới có cơ hội nguy hiểm đầu tiên khi Tuấn Tài nhả bóng để Hồng Duy băng lên sút ngay đưa bóng đi sát sạt cột dọc thủ thành Satria. Chừng 10 phút sau, các học trò của HLV Hữu Thắng có liên tiếp hai pha uy hiếp khung thành của Tuấn Tài và Hồng Duy nhưng vẫn không chiến thắng được người gác đền của U22 Indonesia.

Ngược lại, đội bạn tỏ ra khá lợi hại từ những pha phản công nhanh. Nếu Minh Long không đổ người xuất thần cản phá ở phút 31 sau pha sút xa khá hiểm của Septian thì lưới của U22 Việt Nam đã rung lên. Nhưng cơ hội nguy hiểm nhất trong hiệp một phải thuộc về U22 Việt Nam. Hồng Duy có pha bấm bóng ở phút bù giờ để Văn Thanh băng vào đánh đầu ở tư thế thuận lợi. Tiếc rằng Satria đã chơi quá hay.

U22 VN hòa đáng tiếc trước Indonesia

Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi và U22 Việt Nam tiếp tục là đội kiểm soát bóng nhỉnh hơn trong hiệp thi đấu thứ hai. Ở những phút giây có phần bế tắc, người hâm mộ lại nhớ đến những tình huống đột phá xuất thần của Công Phượng.

Phút 56, Công Phượng thực hiện pha solo mang đậm phong cách cá nhân. Số 10 của U22 Việt Nam dùng tốc độ và kỹ thuật vượt qua được 2 cầu thủ áo trắng nhưng pha dứt điểm của anh đã bị Satria khép góc cản phá.
U22 Indonesia chơi khá rắn để kiềm tỏa lối chơi của U22 Việt Nam, và điều này giống như một con dao hai lưỡi.

Phút 63, Hanif nhận thẻ vàng thứ hai rời sân sau tình huống đánh nguội Tuấn Tài. Tổn thất chưa dừng lại với U22 Indonesia khi ngay sau đó thủ môn đã chơi rất hay Satria phải rời sân vì chấn thương.
Sau khi U22 Indonesia bị thua người, U22 Việt Nam đã có nhiều pha tấn công sắc nét hơn. Tuấn Tài hai lần đưa được bóng vào lưới thủ môn vào thay người Kartika nhưng trọng tài biên đã phất cờ báo việt vị.

Sự xông xáo của Công Phượng tiếp tục mang đến những cơ hội cho U22 Việt Nam. Phút 78, số 10 phối hợp khá ăn ý với Tuấn Tài để rồi cầu thủ của SLNA dứt điểm, tiếc rằng bóng lại chưa đi trúng đích.

Tuấn Tài bỏ lỡ cơ hội bằng vàng ở cuối trận

Phút bù giờ thứ nhất hiệp hai, tưởng chừng như bàn thắng mở tỷ số đã đến với U22 Việt Nam khi Tuấn Tài đối mặt với thủ môn U22 Indonesia. Nhưng quá đáng tiếc, cú sút của tiền đạo số 27 lại bị thủ thành Kartika cản phả rồi dội xà ngang đi ra ngoài.

Chung cuộc, U22 Việt Nam để U22 Indonesia cầm hòa với tỷ số 0-0 và bắt buộc không được phép thua U22 Thái Lan ở lượt đấu cuối mới có thể giành vé tham dự vòng bán kết SEA Games 29.

Đội hình ra sân

U22 Việt Nam: 22 Minh Long, 3 Văn Khánh, 4 Tiến Dũng (đội trưởng), 17 Văn Thanh, 20 Văn Hậu, 11 Duy Mạnh, 6 Xuân Trường, 12 Hồng Duy, 9 Văn Toàn, 10 Công Phượng, 27 Tuấn Tài

U22 Indonesia: 1 Satria Tama Hardiyanto, 2 Putu Gede, 3 Andy Setyo, 23 Hansamu Yama, 28 Muhammad Rezaldi, 8 Muhammad Hargianto, 13 Febri Hariyadi, 21 Hanif Abdurrauf Sjahbandi, 22 Yabes Roni, 29 Septian David, 10 Erza Har Ruud Walian

Bài liên quan