Biến MU thành “trại lính”, Mourinho quyết phá lời nguyền

Nhìn Ajax “thảm sát” Lyon, HLV Mourinho có lý do để lo lắng. Phía trước bầy “Quỷ đỏ” là lời nguyền Tây Ban Nha vô cùng đáng sợ.

Mourinho lo quá hóa… quẩn

Giữa tháng trước, HLV Jose Mourinho vừa ra một lệnh cấm khiến nhiều cầu thủ MU không hài lòng. “Người đặc biệt” nghiêm cấm các học trò đăng tải hình ảnh, video hay bất cứ thông tin gì trong phòng thay đồ MU.

Mourinho không hài lòng với Bailly

Không phải ai cũng tuân thủ quy định của Mourinho. Mới nhất, trung vệ Eric Bailly là người vi phạm khi đăng tải đoạn video Juan Mata ngẫu hứng với trái bóng. Ngay lập tức trung vệ người Bờ Biển Ngà phải hứng chịu cơn thịnh nộ của nhà cầm quân người Bồ.

Theo tờ Independent, HLV Mourinho sẽ lập tức xử nặng tay với Bailly khi MU đặt chân xuống Tây Ban Nha. Một án phạt nội bộ nghiêm khắc luôn là cách thức để Mourinho duy trì sự quản lý tuyệt đối của ông ở phòng thay đồ.

Chưa thể biết được án phạt của Mourinho với Bailly là gì (nhiều khả năng là phạt tiền), nhưng không loại trừ khả năng ông sẽ ném trung vệ dại dột này lên băng ghế dự bị, ngay cả khi anh đã bình phục chấn thương. Ngoài Bailly, hàng thủ MU trận bán kết với Celta Vigo còn có sự trở lại của Chris Smalling và Phil Jones. Bởi vậy, khả năng Mourinho “trảm” Bailly để dằn mặt phần còn lại là có thể xảy ra.

Tuy nhiên, phóng viên tờ Independent nhận được nguồn tin từ các ngôi sao “Quỷ đỏ” rằng họ không cảm thấy thoải mái với sự quân phiệt của HLV Mourinho. Như trong trường hợp của Bailly, video ấy hoàn toàn “vô hại” và việc Mourinho giận dữ không hẳn có lý. Thêm nữa, những án phạt tương tự chỉ dẫn đến sự ức chế về tinh thần toàn đội.

Lời nguyền Tây Ban Nha

Không chỉ nội bộ có vấn đề, chuyến hành quân đến Tây Ban Nha của thầy trò Mourinho cũng được dự báo là vô cùng giông bão. Hiện tại không ủng hộ, lịch sử cũng không thuộc về phía đại diện nước Anh.

Tổng cộng, MU đã 47 lần đối đầu các đội bóng Tây Ban Nha ở cả sân nhà, sân khách và sân trung lập. “Quỷ đỏ” giành 12 chiến thắng, 19 trận hòa và 16 trận thua. Đặc biệt, đội bóng đang được dẫn dắt bởi Jose Mourinho phải hứng chịu một lời nguyền đáng sợ mỗi khi làm khách tại Tây Ban Nha.Cụ thể, sau 22 trận thi đấu ở xứ sở đấu bò, MU chỉ thắng vỏn vẹn 2 trận. 20 trận còn lại, một nửa là những trận hòa, và nửa còn lại – tức 10 trận đấu, đại diện nước Anh ra về trong tâm thế kẻ bại trận.

Mourinho là điểm tựa của MU ở trận bán kết trên đất Tây Ban Nha

Ở thời điểm này, các Manucian chỉ có thể kỳ vọng vào tài năng và kinh nghiệm trận mạc của HLV Jose Mourinho để hướng đến một kết quả có lợi trên sân Celta Vigo, trước khi quyết đấu ở Old Trafford. 3 năm dẫn dắt Real Madrid cùng một khoảng thời gian làm trợ lý ở Barcelona là kinh nghiệm quý báu của Mourinho.

4 lần cùng Real đối đầu Celta, tất cả đều ở mùa 2012/13, 3 lần phần thắng thuộc về “Người đặc biệt”. Celta Vigo đã 1 lần gây bất ngờ khi hạ gục Real 2-1 trên sân nhà tại Cúp nhà Vua. Tuy nhiên, trong màn tái đấu ở Bernabeu, Real “thảm sát” đối thủ 4-0 để giành vé đi tiếp.

Tất nhiên, so sánh giữa Real Madrid mùa 2012/13 với MU hiện tại là cả một sự khác biệt. Nhưng nó cũng cung cấp những tia hy vọng rằng Mourinho có thể giúp MU hóa giải lời nguyền Tây Ban Nha.

Bài liên quan