Benitez khắc tinh của Mourinho

Chỉ có Pep Guardiola là HLV khiến Jose Mourinho thất bại nhiều như vậy trong sự nghiệp cầm quân (9 lần). Xếp thứ 2, hiển nhiên phải là Rafael Benitez, sau trận đấu đêm qua.

Thua Newcastle, Mourinho kéo dài cơn ác mộng mang tên Benitez. Thất bại 0-1 trước Newcastle United, đội bóng đang đứng trong nhóm cầm đèn đỏ ngay trên sân khách rõ ràng là một kết quả quá tệ hại với Manchester United.

Rafael Benitez: Khắc tinh của Mourinho

Trận đấu này cũng khẳng định thêm một sự thật, sau Pep Guardiola, Benitez là khắc tinh của Jose Mourinho. Chiến lược gia Tây Ban Nha đang dẵn dắt Newcastle đã có chiến thắng thứ 6 trong những lần đối đầu với Jose Mourinho. Trước trận này, Benitez đã giành chiến thắng đến 5 lần trong những màn đối đầu với Mourinho trong quá khứ.

Mourinho muốn các học trò của ông nhìn vào Newcastle, và thấy thế nào mới là bóng đá. Nhạt nhòa, tệ hại, bế tắc, hời hợt, không ý tưởng. United đã xứng đáng thất bại trước Newcastle, và khiến người hâm mộ thêm ngán ngẩm.

Mourinho sẽ không bao giờ tự hủy hoại danh tiếng của mình bằng việc nhảy vào “chữa cháy” mỗi CLB nào đó yêu cầu. Benitez thì khác. Ông từng chọn Newcastle ở thời điểm CLB đang đứng thứ 19 tại Ngoại hạng Anh (Premier League), khi giải chỉ còn 9 vòng đấu nữa là kết thúc. Và sau đó rớt hạng.

Bây giờ, ở Ngoại hạng Anh, với một đội bóng bị hạn chế về tài chính và chi tiêu vào loại ít nhất giải đấu, Benitez khiến tất cả khâm phục. Nếu Newcaslte trụ hạng mùa này, đó hiển nhiên sẽ là kỳ tích của Benitez.

Benitez chính thức trở thành HLV đánh bại Mourinho nhiều thứ hai chỉ sau Pep Guardiola (9 lần). Thống kê khác cũng chỉ ra rằng, Mourinho chưa từng thắng khi hành quân đến sân St.James’ Park trong 6 trận trước đó (3 hòa, 3 thua).

Thất bại này là vô cùng đau đớn với Mourinho, bởi thất bại này chứng kiến việc khoảng cách giữa United – đội đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh và Man City – đội đang đứng thứ 1 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh được nâng lên thành 16 điểm sau 27 vòng đấu. Cuộc đua vô địch giải đấu gần như đã kết thúc.

Manchester United chơi vô hồn, bệ rạc và xứng đáng thua trước Newcastle

Manchester City thậm chí chỉ cần 18 điểm tối đa trong 11 trận đấu còn lại của giải đấu, là đường hoàng bước lên ngôi vô địch. Mọi chuyện thậm chí có thể được định đoạt vào đầu tháng 4, khi trận derby Manchester lượt về diễn ra ở Etihad (theo lịch, derby Manchester sẽ diễn ra vào ngày 07/04).

Benitez chắc hẳn sẽ xoa tay hài lòng, vì đã khiến kẻ thù lớn nhất trong sự nghiệp của mình ôm hận. Mourinho và Benitez có một lịch sử thù địch kéo dài đã 14 năm.

Khi Jose Mourinho và Rafa Benitez cùng đến Anh vào năm 2004, mối quan hệ giữa họ khá tốt. Tuy nhiên mọi thứ bắt đầu từ khi Liverpool đánh bại Chelsea vào tháng 5/2005, loại Mourinho cùng các học trò khỏi Champions League với pha lập công duy nhất của Luis Garcia. “Đó là bàn thắng đến từ Mặt Trăng, hoặc từ hè phố Liverpool”, Mou nói trong sự tức giận. Cuối trận đó, họ cũng gặp nhau ở hậu trường nhưng “Người đặc biệt” làm ngơ, coi như không quen biết.

Mourinho và Benitez có một lịch sử thù địch kéo dài đã 14 năm.

Khi Mou nhận thấy Benitez dần phát triển thành một mối đe dọa, ông lập tức xác định đây là kẻ thù. Mou sau đó không ngừng công kích Rafa cả những lúc họ không làm việc chung một môi trường. Benitez bị ghét vì ngồi vào chiếc ghế HLV Liverpool mà Mourinho thèm muốn, hay sau đó là ngồi vào các chiếc ghế ở Inter Milan (thay Mourinho) và sau đó là Real Madrid.

HLV người Tây Ban Nha từng bị coi như một người mẹ kế ở Real Madrid và cả Inter Milan. Nhưng với Newcastle, ông đã trở thành người hùng. Và chiến thắng này trước Manchester United là đẹp nhất.

 

Bài liên quan