Bất ngờ cầu thủ xuất sắc nhất MU mùa này: Ibra bị từ chối

Ghi đến 28 bàn trên tất cả đấu trường cho MU ngay trong mùa giải đầu tiên thi đấu cho “Quỷ đỏ” nhưng Zlatan Ibrahimovic không thể giành giải thưởng Sir Matt Busby dành cho cầu thủ xuất sắc nhất CLB năm nay.

Hôm qua (18/5), thầy trò Jose Mourinho đã tham dự buổi Gala trao giải thưởng cá nhân trong nội bộ MU trong mùa giải 2016/17 dù phía trước “Quỷ đỏ” vẫn còn một trận đấu thủ tục với Crystal Palace ở vòng cuối giải Ngoại hạng (21/5) và đặc biệt là trận chung kết Europa League với Ajax (24/5).

Herrera (trái), Valencia (giữa) và Ibrahimovic tranh giải “Cầu thủ xuất sắc nhất MU” năm nay

Khá bất ngờ khi ở giải thưởng Sir Matt Busby (danh hiệu mang tên cố HLV huyền thoại từng giúp MU vô địch cúp C1 đầu tiên năm 1968) dành cho cầu thủ xuất sắc nhất năm nay, tiền vệ Ander Herrera đã chiến thắng hai đồng đội là tiền đạo Zlatan Ibrahimovic và tiền vệ Antonio Valencia để lần đầu tiên nhận giải này.

Cầu thủ 27 tuổi sinh ra ở Bilbao cũng đã trở thành cầu thủ người Tây Ban Nha thứ 2 liên tiếp được vinh danh tại “Nhà hát của những giấc mơ” sau David De Gea trong 3 mùa liên tiếp trước đó (2013/14, 2014/15 và 2015/16).

Phát biểu khi nhận giải tôn vinh màn trình diễn xuất sắc của mình nơi tuyến giữa MU trong mùa này, Herrera hóm hỉnh nói: “Rất đặc biệt với tôi khi nhận được giải thưởng này. Bởi vì khi bạn nhìn vào danh sách đề cử ứng viên, bạn có thể thấy điều đó quan trọng như thế nào. Dĩ nhiên, tôi đã ngăn David lần thứ 4 liên tiếp nhận danh hiệu này nhưng vẫn giữ vinh dự đó cho một người Tây Ban Nha.

Tôi cảm thấy rất biết ơn BLĐ, các cầu thủ và người hâm mộ. Nhưng tôi nghĩ rằng một cầu thủ Man United không bao giờ có thể dừng lại. Có thể không phải lúc nào bạn cũng sẽ thấy chúng tôi chơi tốt nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đền đáp tình cảm của người hâm mộ.”

Herrera nhấn mạnh tầm quan trọng của việc MU đá trận chung kết Europa League với Ajax giữa tuần tới (24/5) trong nỗ lực giành vé trở lại Champions League mùa sau: “Trận đấu quan trọng nhất mùa giải sẽ diễn ra vào tuần tới. Chúng tôi có thể tạo ra một mùa giải tuyệt vời nếu chúng tôi giành chiến thắng và đoạt được 3 danh hiệu, trở lại sân chơi lớn và khiến các đối thủ phải tôn trọng. Tôi sẽ tìm một nơi nào đó để bày chiếc cúp này.”

De Gea chúc mừng Herrera nhận giải “Sir Matt Busby” mùa giải 2016/17

Dù đã bị Herrera dập tắt tham vọng 4 lần liền nhận giải thưởng dành cho cầu thủ MU xuất sắc nhất năm nhưng De Gea vẫn vui vẻ chúc mừng người đồng hương: “Anh ấy là một cầu thủ hàng đầu, một chàng trai cừ khôi, một người bạn tốt và là một cầu thủ giàu cảm xúc, luôn chơi bóng bằng cả trái tim mình. Rất công bằng khi Ander nhận giải thưởng này.”

Trong khi đó, Henrikh Mkhitaryan nhận giải thưởng “Bàn thắng đẹp nhất mùa này” cho MU khi có cú sút bọ cạp đầy ngẫu hứng vào lưới Sunderland trong trận đấu vào ngày Boxing Day (Lễ tặng quà) ở giải Ngoại hạng.

“Thành thật mà nói, tôi cũng thấy rất ấn tượng. Tôi không thể tưởng tượng mình có thể ghi bàn như vậy. Tôi thực sự không biết có chuyện gì đã xảy ra. Tôi không nghĩ bạn phải luyện tập để ghi những bàn như vậy. Bạn chủ có thể đưa ra quyết định cực nhanh. Tôi không thể bỏ lỡ cơ hội đó bởi vì tôi đã nhận được một bàn thắng tuyệt vời từ Chúa (ý ca ngợi người kiến tạo là Ibrahimovic – người tự nhận mình là Chúa trời ở MU).” – tiền vệ người Armenia tâm sự.

Pha móc bóng kiểu bọ cạp tuyệt đẹp của Mkhitaryan vào lưới Sunderland

 

Bài liên quan