Bất lực trước đội bóng xếp thứ 148 thế giới, Jordan khiến ĐTVN “mừng thầm”

Tối qua ĐT Jordan có trận giao hữu cuối cùng trước khi lên đường sang Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu tại vòng loại thứ 3 Asian Cup 2019. Jordan đã gây thất vọng lớn khi hòa Hongkong (Trung Quốc) không bàn thắng.

Đáng chú ý khi đây là trận đấu thứ 2 liên tiếp các cầu thủ Jordan bất lực trong việc xuyên thủng mành lưới đối phương. Cho dù có sự chuẩn bị khá kỹ càng khi có tới 2 trận giao hữu trước khi sang Việt Nam nhưng HLV Abdullah Mesfer không khỏi lo lắng trước những kết quả thiếu khả quan.

6 ngày trước, Jordan vừa thúc thủ 0-1 trên sân Iraq. Thất bại này có thể hiểu được bởi Iraq vẫn là đội tuyển thuộc top đầu của khu vực và từng vô địch Asian Cup 2007. Tuy nhiên, việc trải qua hơn 90 phút không một lần chọc thủng lưới Hongkong là tín hiệu báo động với hàng công ĐT Jordan. Hongkong hiện xếp thứ 148 trên BXH FIFA, kém ĐT Việt Nam 17 bậc.

Tuy nhiên Quế Ngọc Hải và đồng đội cũng không thể xem thường hàng công Jordan, bởi suy cho cùng vừa rồi chỉ là 2 trận giao hữu vô thưởng vô phạt.

Jordan không thể chọc thủng lưới đội bóng kém Việt Nam 17 bậc trên BXH

HLV Lê Thụy Hải từng nói: “Đá giao hữu là để hoàn thiện đội hình chứ chẳng phải để đánh giá mạnh yếu cũng như phản ánh sức mạnh thực sự của 1 đội bóng…“.

Chứng kiến trận đấu hôm qua mới thấy, Jordan không dốc sức vào 90 phút trước Hồng Kông, và thậm chí họ còn thay tới 6 người mà vẫn chủ động kiểm soát bóng và thế trận.

HLV Abu Zema liên tục nhắc nhở các cầu thủ về việc di chuyển không bóng cũng như cách vận hành lối chơi, đặc biệt là ở hàng tiền vệ. Điều này cho thấy, có vẻ như Jordan đã sẵn sàng cho việc chiến đấu quyết liệt với ĐT Việt Nam ở khu trung tuyến…

Sau trận, khi phóng viên Hồng Kông hỏi HLV Abu Zema có hài lòng về kết quả hôm nay không, và mục tiêu của Jordan khi sang Việt Nam đá VL Asian Cup…lái trưởng Jordan bình thản: “Trận giao hữu này thực sự tốt cho Jordan, chúng tôi có những tính toán để đạt điểm rơi tốt ở trận gặp ĐT Việt Nam.

ĐTVN sẽ phải rất cẩn thận với Jordan bởi kết quả trận giao hữu không nói lên nhiều điều

Vì thế, chúng tôi chú trọng vào những yếu tố khác, tất nhiên nếu có cơ hội chúng tôi sẽ ghi bàn, nhưng hôm nay đội Hồng Kông đã chơi rất ok, vì thế tôi nghĩ một kết quả hòa là hợp lý cho trận đấu này. Về mục tiêu của chúng tôi ở trận đấu sắp tới, Jordan sẽ làm những gì tốt nhất có thể trước ĐT Việt Nam“…

Việc Jordan hòa 0-0 trước Hồng Kông có thể là đòn gió của đối thủ nhằm tạo ra tâm lý lơi lỏng cho chúng ta, tuy nhiên có vẻ như ĐT Việt Nam đã thực sự khá chủ quan!

Cụ thể là việc VFF không cử người sang do thám Jordan ở trận đấu tối 7/6, dù cho trong tay HLV Hữu Thắng có phần mềm InStat, nhưng việc quan sát đối thủ bằng mắt ở thời điểm gần ngày thi đấu sẽ rõ ràng và cụ thể hơn những chỉ số máy móc đưa ra!

Theo lịch trình,vào chiều tối nay 8/6, Jordan sẽ hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất để chuẩn bị cho trận đấu Việt Nam vs Jordan!

Bài liên quan