Bại trận trước Myanmar, ĐT Futsal Việt Nam kết thúc giải trong thất vọng

Thất bại trước Futsal Myanmar trên chấm luân lưu trong trận tranh hạng ba chính thức khép lại một giải đấu tồi tệ của đội tuyển Futsal Việt Nam dưới quyền huấn luyện viên Miguel Rodrigo.

Sau thất bại 1-5 trước Malaysia ở trận bán kết, Futsal Việt Nam đã có những dấu hiệu tâm lý rõ rệt ở trận tranh hạng ba. Tuy nhiên, huấn luyện viên Rodrigo đã có những liệu pháp tinh thần với toàn đội bóng.

Bước vào trận gặp đối thủ Myanmar, Futsal Việt Nam lập tức dồn lên tấn công ngay từ những phút đầu tiên. Đoàn quân của ông Rodrigo mở tỷ số ở phút thứ 10 nhờ công của Phùng Trọng Luân sau một tình huống che bóng và dứt điểm khéo léo.

Bàn mở tỷ số giúp tuyển Việt Nam chơi thanh thoát hơn và tiếp tục dồn ép đối phương. Tuy nhiên, đã không có bàn thắng nào được các cầu thủ áo trắng ghi trong phần còn lại của hiệp một.

Đội tuyển Futsal Việt Nam (áo trắng) tiếp tục nhận thất bại trước Myanmar

Bước sang hiệp hai, các cầu thủ Myanmar bắt đầu lấy lại tinh thần. Nhưng chính thời điểm đó, Futsal Việt Nam lại bất ngờ vượt lên dẫn trước với pha lập công của Danh Phát. Từ đó trở đi, Futsal Myanmar vùng lên tấn công dồn dập. Đội khách có liên tiếp hai bàn gỡ nhờ công của K.S.Moe ở phút 33 và N.M.Sof ở phút 36.

Tỷ số 2-2 được giữ nguyên cho tới hết thời gian thi đấu chính thức. Kết quả hòa bất ngờ đã ảnh hưởng khá lớn tới tâm lý của các tuyển thủ. Họ không giữ được bình tĩnh và cuối cùng để thua 3-4 trước đối thủ trên chấm sút phạt 6 m.

Kết thúc giải, đội bóng của ông Miguel Rodrigo chỉ đứng thứ tư chung cuộc. Đây là thành tích đáng thất vọng của tuyển Futsal Việt Nam nhất là khi đội tuyển đã mạnh dạn đặt chỉ tiêu vô địch từ đầu giải.

Bài liên quan