AC Milan lo phá sản hơn là bị Arsenal đánh bại

Cánh cửa dự Champions Leaue thông qua Europa League của AC Milan đang dần đóng sập sau thất bại 0-2 trước Arsenal ngay trên sân nhà San Siro. Bên cạnh đó, đội bóng áo đỏ đen còn đối mặt với nỗi lo tài chính.

Khi Alessio Romagnoli thực hiện cú penalty quyết định để đưa Milan vào Chung kết Coppa Italia, tất cả các thành viên của Rossoneri đều ăn mừng một cách cuồng nhiệt như thể họ vừa giành một danh hiệu lớn nào đó. Nhưng thật dễ hiểu nếu biết rằng Milan đã ở trong tình trạng tồi tệ thế nào trước khi Gennaro Gattuso thay Vincenzo Montella ngồi lên ghế nóng ở San Siro. “Chỉ ít tháng trước đây thôi, chuyện này gần như là không thể”, thủ quân Leonardo Bonucci chia sẻ.

Rắc rối nối tiếp rắc rối

Arsenal chính là bài kiểm tra tiếp theo cho một Milan vừa trải qua 13 trận liên tiếp bất bại, và chiến thắng 2-0 ngay ở San Siro đêm qua là câu trả lời. Nhưng điều đáng ngại và nguy hiểm với Milan hơn bây giờ là tình trạng tài chính của những ông chủ Trung Quốc.

Đã có những xì xào về tình trạng tài chính của Milan kể từ khi Li Yonghong tiếp quản đội bóng hồi tháng 4/2017 nhưng chưa lúc nào lại nóng bỏng như lúc này. Đến nỗi trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Li Yonghong vẫn phải đăng đàn để “xoa dịu bầu không khí xung quanh đội bóng” sau khi Corriere Della Sera mở cuộc điều tra và tuyên bố rằng: “Két bạc mà Milan mua hiện đã trống rỗng”.

Tờ báo này khẳng định Li Yonghong, chủ tập đoàn Rossoneri Sport Group đã mua lại Milan với giá 628 triệu bảng, hiện đang vỡ nợ và tài sản của ông sẽ được đem bán đấu giá trên Taobao để trả nợ hai ngân hàng. Từ chuyện này, người ta có thể nói 3 điều về Li Yonghong: một người thật sự giàu có nhưng ẩn mình, một kẻ nói khoác hoặc ông đang dính vào một ván cờ mà mình chỉ là tốt thí.

Tuy vậy, Li Yonghong vẫn kiên quyết rằng “Milan sẽ không kết thúc ở trên Taobao. Tôi muốn nhân cơ hội này để giải thích rằng tài sản của tôi vẫn an toàn và cả CLB lẫn các công ty của tôi vẫn hoạt động ổn”.

Đã có những thông tin cho rằng Li Yonghong không thể trả khoản nợ 300 triệu euro mà ông mượn từ quỹ Elliott Management, tức chiếm gần một nửa số tiền mà ông này đã bỏ ra để mua lại Milan. Trong khi đó, tờ Corriere Della Sera còn tiết lộ tài khoản riêng của Li Yonghong chỉ vào khoảng 100 triệu euro, tức là số tiền còn lại mà ông bỏ ra để mua Milan là đi mượn.

Nếu không thể hoàn trả các món nợ trước tháng 10/2018, khả năng Milan bị UEFA trừng phạt vì vi phạm Luật công bằng tài chính là rất lớn.

Vẫn phải tin vào Gattuso

Dù sao thì đây cũng mới là thất bại đầu tiên của Milan sau 13 trận. Trong bối cảnh Milan liên tiếp gặp rắc rối về tài chính, ít nhất họ cũng có lý do để vui mừng khi đội bóng thành công trên sân cỏ với sự “mát tay” của Gattuso. Milan không thể thuyết phục những cái tên như Ancelotti hay Conte nên họ phải đánh bạc với Gattuso và đó là một canh bạc thành công cho tới lúc này.

Dù vừa “đặt chân xuống mặt đất” sau thất bại trước Arsenal, song phải thừa nhận rằng trong thời gian vừa qua, Milan của Gattuso đã là một tập thế gắn kết, đá vì nhau và hoàn toàn tin tưởng vào HLV. Milan đang chơi có tổ chức, đầy năng lượng và tuân thủ kỷ luật chiến thuật, đặc biệt là ở hàng thủ.

Đó là những phẩm chất khiến người ta liên tưởng tới Antonio Conte và thực tế là Bonucci đã từng nói rằng Gattuso khiến anh liên tưởng tới cựu HLV của Juventus. Như Gattuso ở Milan, Conte nắm Juve vào thời điểm khó khăn (8 mùa không giành Scudetto một cách chính thức) và xếp thứ 7 trong hai mùa trước khi ông đến.

Conte đã thành công với Juve như thế nào sau đó thì tất cả đều đã rõ và Gattuso dường như đang đi theo con đường đó. Ít nhất Gattuso cũng là huyền thoại của CLB như Conte ở Juve và có đủ khát khao, cá tính lẫn sự dữ tợn để đưa đội bóng trở lại đúng quỹ đạo.

Bài liên quan