AC Milan: Khi đúng sai không còn quan trọng nữa

AC Milan đang mất phương hướng. Với họ bây giờ đúng sai không còn quan trọng nữa, miễn là có thực hiện một điều gì đó để biết đến sự tồn tại mà thôi.

Sai quá hóa dại

Với cuộc sống này đến một lúc nào đó thì ranh giời đúng đắn và sai lầm không còn hiện hữu nữa. Không phải bạn trở thành thánh nhân để không có sai lầm mà bạn quá sai đến độ chỉ cần làm mà không quan tâm kết quả.

Mời Montella trở lại, AC Milan đã chắc chưa?

Mới đây BLĐ của AC Milan đang có ý định mời lại HLV Vincenzo Montella về thay thế Gennaro Gattuso hiện tại. Điều này có thể sẽ bị phản đối rất nhiều vì Montella bị sa thải vì thành tích tồi tệ nhưng lý do gì được mời lại?

Có lẽ đơn giản rằng ông ta tệ nhưng vẫn chưa tệ bằng Gattuso. Vậy đến đây các fan hâm mộ sẽ đặt câu hỏi vì sao mời một HLV mà không cân nhắc để bây giờ thay đổi ý định chóng vánh. Thì thế mới nói, AC Milan mời ngài Rino trong tình cảnh bế tắc để không phân định được đúng và sai nữa.

Mùa giải này đâu phải AC Milan mắc sai lầm lần đầu tiên. Họ sai từ khi chuyển nhượng. Đưa về 10 bản hợp đồng nhưng không thể tận dụng hết khả năng của các cầu thủ. Thay HLV không suy nghĩ hậu quả. Để rời giờ đây tiếp tục sửa sai bằng cách đưa người cũ về.

Gattuso hiện tại cũng chỉ là nạn nhân cho sự cuồng dại của AC Milan mà thôi.

Sai lầm nối tiếp sai lầm. Sửa sai bằng cách làm sai tiếp tục cho thấy Rossoneri đang lẩn quẩn không lối thoát. Họ đang mất bình tĩnh và muốn có được kết quả tốt đẹp nhanh chóng. Nhưng điều đó hết sức phi lý. Bởi vốn dĩ ngay từ đầu BLĐ đã đi lệch hướng khi chiêu mộ cầu thủ không kế hoạc thì lỗi đâu nằm ở HLV.

Rossoneri đang xây nhà từ nóc. Họ muốn đưa “bom tấn” về CLB nhưng không biết tận dụng nó như thế nào. Điều mà AC Milan cần làm bây giờ là: không cần làm gì cả. Họ phải thật sự bình tĩnh để biết CLB thiếu gì, sai gì và cần gì để bổ sung. Đừng hóa rồ lên như hiện tại.

Có hay không một chế độ chuyên chế ở Milan?

Khi Montella còn tại vị ông luôn úp mở với truyền thông rằng sai lầm không phải của ông. Cụ thể có lần “Tiểu phi cơ” phát biểu với báo chí trong bế tắc: “Tất cả không phải lỗi của tôi như truyền thông từng đưa tin. Thật sự đến Milan tôi muốn làm một cuộc cách mạng nhưng hiện nay vẫn dang dở.”

Thậm chí Montella có nhắc đến một người đàn ông: “Tôi ở cùng ông ta còn nhiều hơn ngủ với vợ. Nhưng đến nay tôi chẳng thấy ông ấy đưa ra được điều gì hợp lý cả. Tôi đã mua thuốc cho ông ta uống để mau chóng tỉnh lại rồi đây.” Người đàn ông mà “Tiểu phi cơ” nhắc đến là ai? Có lẽ chẳng ai khác chính là Giám đốc kỹ thuật của AC Milan, ông Massimiliano Mirabelli.

Nhưng đến nay đó chỉ là phỏng đoán. Không ai biết được người đàn ông mà Montella nhắc đến lúc ông gặp khó khăn nhất là ai cả. Thậm chí khi Gattuso đến tiếp quản ghế nóng, những lần ông phát biểu trên truyền thông đều úp mở.

AC Milan đang mất phương hướng.

Rino chỉ ra những sai lầm của đội bóng từ kỹ thuật đến tinh thần nhưng chưa bao giờ Gattuso nói đến đích danh một ai dẫn đầu cho sai lầm. Ngài Rino cũng chẳng phàn nàn về chuyển nhượng. Một người cá tính như Gattuso lại không dám mang ai ra chỉ trích, một Montella mạnh miệng sẵn sàng phát ngôn ngồng cuồng cũng chỉ đề cập một “người bí ẩn” đứng sau tất cả ở Milan.

Người đó là ai? Ông ta đang sai lầm trong vấn đề vận hành Rossoneri về khâu nhân sự. Liệu có một quyền lực chuyên chế ở Milan hiện tại hay không?

Có lẽ vấn đề đặt ra chỉ dừng lại ở đây bởi xin khẳng định lại, tại thời điểm này dù Montella trở lại hay Gattuso tiếp tục AC Milan vẫn cứ lẩn quẩn. Bởi một đội bóng không thể dùng tiền mua ngôi sao để đó mà không biết phong cách của họ là gì.

Không thể lấy cái sai để sửa chữa cho sai lầm được. Sai là sai không thể nào đi đôi với nhau để trở thành đúng. AC Milan thật sự cần ai và muốn gì chỉ khi nào họ bình tĩnh lại, bỏ hết áp lực thì mới mong có câu trả lời. Đừng đổ dầu vào lửa như lúc này.

Bài liên quan