5 điểm nhấn sau trận Real 3-0 AOPEL: Ronaldo là số 9, Real hướng đến con số 13

Real Madrid vừa có thắng lợi 3-0 dễ dàng trước AOPEL trong ngày ra quân ở Champions League. Dưới đây là 5 điểm nhấn đáng chú ý sau cuộc so tài ở Bernabeu.

1. Ronaldo là một số 9

Sau 2 trận hòa đáng thất vọng tại La Liga trước những đối thủ được đánh giá yếu hơn như Levante hay Valencia, HLV Zidane ngậm ngùi thừa nhận sau sự ra đi của Alvaro Morata và Mariano cùng chấn thương và sa sút của Karim Benzema, ông đang thiếu trung phong trong đội hình hiện tại.

Và đêm nay, sự trở lại Ronaldo như cơn mưa rào giữa mùa hạ với Kền kền trắng. Bàn mở tỉ số cho thấy khả năng chớp thời cơ của CR7 tuyệt vời như thế nào. Bàn thắng trên chấm 11m cũng chứng minh sự lạnh lùng của anh trong từng pha dứt điểm.

Ghi bàn là điều quá dễ với Ronaldo.

Nếu Waterman không quá xuất sắc, Ronaldo đã có hat-trick ở trận này. Từ một cầu thủ chạy cánh, siêu sao người Bồ Đào Nha đã chuyển mình trở thành một trung phong, một số 9 hàng đầu thế giới.

2. Giá trị của Gareth Bale

Bale đã chịu vô số chỉ trích, chê bai sau những màn trình diễn mờ nhạt trước đây. Khi Marco Asesnio tỏa sáng rực rỡ, ngôi sao xứ Wales càng bị rơi vào quên lãng.

Nhưng đêm nay, khi Marco Asensio vắng mặt vì nhiễm trùng, Bale đã được tin dùng và anh dễ dàng chứng tỏ giá trị của mình. Không chỉ kiến tạo cho Ronaldo mở tỉ số, Bale còn tham gia vào cả 2 bàn thắng còn lại của Real. Tốc độ, sức mạnh, khả năng tạo đột biến của cựu sao Tottenham vẫn rất tuyệt vời.

3. Chênh lệch đẳng cấp

Rõ ràng, 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu La Liga, Serie A, Bundesliga, Ngoại hạng Anh và Ligue 1 quá mạnh so với phần còn lại. Paris Saint-Germain, Barcelona, Chelsea, Manchester United, Bayern Munich rồi Real và Man City rạng sáng nay đều có những thắng lợi dễ dàng trong ngày ra quân để biến các đối thủ của họ thành đội ‘lót đường’.

Với chênh lệch đẳng cấp quá lớn, có lẽ còn lâu NHM mới có thể chứng kiến một đội bóng ở Áo, Thụy Sỹ hay Thổ Nhĩ Kỳ giành vé vào chung kết Champions League.

4. Madrid hướng đến con số 13

Mùa trước, Real Madrid trở thành đội bóng đầu tiên phá được lời nguyền Champions League khi bảo vệ thành công ngôi vô địch của mình bằng chiến thắng 4-1 trước Juventus ở trận chung kết diễn ra tại Cardiff, Xứ Wales. Đây cũng là chức vô địch lần thứ 12 trong lịch sử cúp C1/Champions League của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

NHM Kền kền có lí do để đặt kỳ vọng lớn vào đội bóng.

Rạng sáng nay, một biểu ngữ “Trên đường đến con số 13” đã được NHM Kền kền trắng giăng ra để cho thấy khát vọng chinh phục của họ lớn như thế nào. Real đang có giai đoạn đầu mùa không như ý, nhưng rõ ràng, họ vẫn là ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch mùa này. Với chiều sâu đội hình, đội bóng của HLV Zidane hứa hẹn sẽ tươi mới và nguy hiểm hơn nhiều trong giai đoạn knock-out.

5. Khó khăn còn đó với Real

Chiến thắng 3-0 đêm nay là chưa đủ với NHM Real Madrid, một phần vì họ thiếu may mắn, một phần vì họ chưa thể hiện đúng sức mạnh của một nhà ĐKVĐ. Nhưng ít nhất, Real cũng đã sốc lại được tinh thần sau 2 trận hòa đáng tiếc.

Dù sao, thử thách vẫn còn đó với Zidane cùng các học trò bởi ở trận tiếp theo ở La Liga, họ mất đi cả Benzema, Ronaldo lẫn Marcelo khi phải hành quân đến sân của Real Sociedad.

Bài liên quan