5 điểm nhấn Man City vs Arsenal: Trọng tài dâng cúp cho Man City?

Đã có những lúc Arsenal tưởng chừng đã có cơ hội “bật lại” Man City nhưng một quyết định sai lầm của trọng tài đã khiến 3 điểm ở lại sân Etihad.

1. Trọng tài dâng chức vô địch cho Man City?

Khi hiệp hai vừa bắt đầu, Raheem Sterling có một pha đột phá hết sức nguy hiểm vào vòng cấm địa Arsenal. Nacho Monreal đuổi theo và tì nhẹ vào người cầu thủ người Anh nhưng trọng tài, Michael Oliver cho rằng đó là một pha phạm lỗi!? Một quả phạt đền cho Man City và tỉ số được nâng lên 2-0 sau đó.

Trọng tài mắc quá nhiều sai lầm trong trận cầu đinh.

Tuy nhiên, bàn thắng thứ ba của Man City mới thực sự khiến người ta đặt ra câu hỏi: “Liệu trọng tài muốn Man City vô địch?”. David Silva thoát xuống trong tư thế việt vị, nhưng các trọng tài vẫn lờ đi. Dàn hậu vệ Arsenal đứng sững cả lại và khi họ kịp định thần, quả bóng đã nằm trong lưới Petr Cech.

2. Khi Wenger hết bảo thủ, đầu Arsenal cũng… “mưng mủ”!

Trước khi trận đấu diễn ra, nhiều người đã nhận định, ông Arsene Wenger sẽ không thay đổi quá nhiều nhân sự so với trận đấu gặp Swansea City hồi cuối tuần trước. Tuy nhiên, Giáo sư lại khiến tất cả “việt vị” khi chơi một đội hình không tiền đạo (cất cả Lacazette lẫn Giroud ở ngoài), trong khi đó, Coquelin có mặt trong đội hình xuất phát sau nhiều ngày dưỡng thương.

Dĩ nhiên, với một sự xáo trộn to lớn, Arsenal đã hoàn toàn bị động trước những pha tấn công của Man City và thua khá bạc nhược với tỉ số 1-3.

3. De Bruyne quá đẳng cấp

Bruyne giúp Arsenal hiểu thế nào là “ngôi sao đẳng cấp”.

Có lẽ sẽ thừa khi bàn về tài năng của tiền vệ Kevin De Bruyne, nhưng đêm nay là đêm của cầu thủ người Bỉ. Anh là người mở tỉ số cho Man City từ một pha đột phá táo bạo giữa 3 cái bóng áo đen. Anh cũng là người mở ra những đường phản công sắc lẹm cho đội nhà. Nếu các đồng đội tận dụng tốt hơn những cơ hội mà De Bruyne tạo ra, có lẽ đội chủ sân Etihad đã có đến 4-5 bàn thắng.

4. Sanchez chơi như thể là người của Man City

Sanchez hoàn toàn mất hút trên Etihad 

Alexis Sanchez đã tỏ ra mất hút trong lúc đội bóng cần anh nhất. Anh đá cực kì mờ nhạt và đóng góp gần như bằng “không” trong lối chơi của toàn đội. Chuyền hỏng, vùng vằng với đồng đội, tranh chấp hời hợt… có lẽ anh cần được đẩy đi ngay trong mùa Đông.

5. Pep là “ông kẹ” của Big 6

Nếu có ai nghi ngờ khả năng vô địch của Man City thì hãy xem họ đã đánh bại những ai từ đầu mùa giải. Chỉ tính riêng những ông lớn, Pep đã lần lượt hạ gục Klopp, Conte, Wenger và nối dài chuỗi trận bất bại lên con số 11.

Rõ ràng ở mùa giải thứ hai làm việc với Man City, HLV người Tây Ban Nha đã thức thời và có những điều chỉnh cực hợp lí khiến đội chủ sân Etihad trở thành một thế lực thực sự không chỉ ở giải quốc nội mà cả ở Champions League. Câu hỏi đặt ra giờ chỉ là đội bóng nào có thể ngăn chặn mạch thắng của Man City mà thôi. Còn chức vô địch khó thoát khỏi tay của Aguero và các đồng đội.

Bài liên quan