5 điểm nhấn Man City 2-1 Bristol City: Đáng khen Lee Johnson

Trận lượt đi bán kết Cúp Liên đoàn giữa Man City và Bristol City đã diễn ra vô cùng hấp dẫn và kịch tính. Dưới đây là 5 điểm nhấn đáng chú ý sau trận đấu.

Thử nghiệm thất bại

Rạng sáng nay, Gabriel Jesus vắng mặt vì chấn thương, Sergio Aguero ngồi ghế dự bị, HLV Pep Guardiola đã quyết định bố trí Raheem Sterling thi đấu ở trung tâm trên hàng công. Pep đã gặt hái vô vàn thành công khi chuyển Messi từ cánh vào trung lộ đá như một ‘số 9 ảo’ tại Barcelona. Ông không giấu diếm ý định làm điều tương tự với Sterling.

Thế nhưng, tiền vệ người Anh cho thấy anh đơn thuần chỉ là một cầu thủ chạy cánh thông thường. Thay vì lùi sâu ở trung lộ để tham gia quá trình triển khai tấn công, Sterling lại thường xuyên dạt cánh. Tiền vệ này cũng cho thấy những đường chuyền và các pha xử lý khá nghèo nàn. Bước đầu, thử nghiệm của Pep đã thất bại

John Stones cần thêm kinh nghiệm

Nhận khá nhiều chỉ trích trong mùa giải đầu tiên khoác áo Man City, trung vệ 23 tuổi đã dần cải thiện hình ảnh trong khoảng thời gian qua và chiếm được lòng tin của Pep Guardiola.

Pha tắc bóng non kinh nghiệm của Stones.

Tuy nhiên, rạng sáng nay, khoảnh khắc anh nhoài người tắc bóng trước Bobby Reid đã nhắc nhở mọi người rằng, Stones vẫn cần phải học hỏi và cải thiện nhiều hơn. Trung vệ này hoàn toàn có thể lựa chọn một giải pháp khác an toàn hơn thay vì chơi ‘5 ăn 5 thua’ khiến đội nhà chịu một quả penalty.

Đáng khen Lee Johnson

Sau thắng lợi trước Man United, HLV Bristol City đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Và trước Man City, dù thất bại, Lee Johnson vẫn đáng nhận được thêm những lời khen.

Đối đầu Man City, ai cũng hiểu Bristol cần phải dựng xe bus trước khung thành để ngăn chặn sức tấn công hủy diệt của đội chủ sân Etihad. Lee Johnson đã làm như vậy, nhưng chiếc xe bus ông dựng nên là một chiếc xe biến hóa và sẵn sàng gây sát thương. Liên tục chuyển đội hình từ 5-4-1, 4-4-2, 5-3-2, 4-4-1-1 thậm chí là 6-4-0 theo cục diện của trận đấu, Johnson gây ra rất nhiều khó khăn cho Man City trong suốt 90 phút.

Chắc hẳn CĐV Premier League đang rất nóng lòng chờ đợi sự xuất hiện của Lee Johnson cùng các học trò tại giải đấu số một nước Anh. Hiện tại Bristol đang xếp thứ 4 tại Championship.

Aden Flint chào hàng Premier League

Sở hữu chiều cao 1m97, khả năng tranh chấp tốt, Aden Flint chính là chốt chặn đáng tin cậy nhất của Bristol City trong trận đấu rạng sáng nay.

Flint áp đảo Sterling với thể hình cao to.

Flint từng muốn gia nhập Birmingham City vào mùa Hè vừa qua nhưng may mắn cho cả anh và Bristol, điều đó đã không xảy ra. Hiện tại, với những màn trình diễn ấn tượng tại Cúp Liên đoàn, trung vệ sinh năm 1989 bắt đầu gây chú ý với các CLB Premier League. Trước mắt, Burnley được cho là đội bóng thể hiện sự quan tâm nhiều nhất với Flint. Không loại trừ anh có thể thi đấu tại Premier League ngay trong Tháng Giêng

Ơn trời! De Bruyne không sao

Nhận đường chuyền từ thủ môn Bravo, De Bruyne đi bóng một mạch phần sân nhà đến trước vòng 16m50 Bristol. Anh bật tường với Sterling trước khi dứt điểm lạnh lùng san bằng cách biệt 1-1 cho Man City.

Đã rất nhiều lần trong mùa giải này, De Bruyne đóng vai người hùng mang đến những kết quả có lợi cho Man City. Rạng sáng nay, không chỉ ghi bàn, anh còn là nguồn cảm hứng để đội hình chấp vá giữa dự bị và chính thức của Man xanh vận hành trên sân. Quả thật Man City sẽ phải cám ơn ‘trời’ khi De Bruyne không gặp chấn thương quá nặng trong trận hòa Crystal Palace.

Bài liên quan