​Derby thành Madrid ở bán kết Champions League

Một kết quả bốc thăm mà không một người hâm mộ bóng đá Tây Ban Nha nào mong muốn, đó là Real Madrid và Atletico Madrid phải đụng độ nhau ở bán kết Champions League.

Kết quả bốc thăm chia cặp bán kết Champions League 2016/17:

Bán kết 1: Real Madrid vs Atletico Madrid

Bán kết 2: AS Monaco vs Juventus

2 trận đại chiến rất đáng được chờ đợi

Vòng tứ kết Champions League mùa này đã kết thúc sau loạt trận tối thứ Tư 19/4, với bốn tấm vé đi tiếp dành cho Real Madrid (thắng Bayern), Atletico (loại Leicester), Juventus (loại Barca) và Monaco (thắng Dortmund).

Tại vòng này, các CLB thuộc cùng một quốc gia có thể đối đầu nhau, vì vậy hai đội bóng thành Madrid có thể phải đại chiến vì một vé vào chung kết. Nhưng cũng có khả năng đến chung kết mới có trận derby Madrid như ở mùa giải trước.

Từng lá thăm được mở ra trong sự chờ đợi của NHM túc cầu giáo. Hai lá thăm đầu tiên đã đưa Real Madrid và Atletico Madrid đối đầu nhau ở bán kết. Trong những năm qua, Atletico của HLV Diego Simeone đã thăng hoa nhờ lối chơi pressing “rắn” vô cùng khó chịu. Các đối thủ luôn phải ở trạng thái căng như dây đàn trong suốt 90 phút trước sự áp sát liên tục của Los Rojiblancos.

Real và Atletico đụng độ nhau ở bán kết Champions League.

Real có lẽ không lạ gì sức mạnh của đội bóng cùng thành phố. Tuy nhiên, HLV Zidane có thừa lí do để tự tin, bởi họ sở hữu dàn cầu thủ vô cùng chất lượng, đồng đều, có chiều sâu. Đặc biệt, Kền kền trắng có siêu sao Cristiano Ronaldo – cái tên có thể bùng nổ bất cứ lúc nào để phá toang mọi hàng phòng ngự.

Ở cặp đấu còn lại, Juventus sẽ được gặp đối thủ được xem là dễ thở nhất, AS Monaco. Monaco là hiện tượng tại mùa này, với hàng công cực khủng đang làm mưa làm gió ở trời Âu lẫn nước Pháp. Trong khi đó, Bà đầm già luôn được xem là đội bóng đẳng cấp, với khả năng phòng ngự cực tốt đã được khẳng định qua 2 trận đấu với Barcelona ở tứ kết. Theo thống kê, Juventus đã không để thủng lưới trong 8 giờ thi đấu liên tiếp ở Champions League.

Các trận lượt đi vòng bán kết sẽ diễn ra vào rạng sáng ngày 03/05 và 04/05 (giờ Việt Nam). Còn các trận lượt về sẽ diễn ra 1 tuần sau đó. Đội nào được bốc trước sẽ đá trận lượt đi trên sân nhà.


17h27: Lễ bốc thăm bán kết Champions League đã khép lại bằng hình ảnh chuyển giao chiếc cúp cho ông Jones. Sau đây 30 phút sẽ là lễ bốc thăm Europa League.


17h26: Tiếp theo là bốc thăm trận chung kết. Đội thắng trong cặp đấu bán kết 2 sẽ là đội được xem là chủ nhà thủ tục ở trận chung kết Champions League.


17h25: Monaco chạm trán Juventus ở trận bán kết 2, đội bóng công quốc sẽ được chơi sân nhà ở lượt đi.


17h23: Trận bán kết đầu tiên diễn ra tại Santiago Bernabeu của Real Madrid, đối thủ của đội bóng Hoàng gia sẽ là hàng xóm Atletico Madrid.


17h19: Huyền thoại của Liverpool – Ian Rush được Marchetti mời lên sân khấu. Rush là một trong những đại diện tiêu biểu cho nền bóng đá xứ Wales, nước chủ nhà của trận chung kết.

Ian Rush bên cạnh ông Jones và 2 hòm bốc thăm Champions League


17h17: Sân khấu được nhường lại cho Georgio Marchetti, người sẽ điều hành lễ bốc thăm.


17h14: Pinto tiếp tục giới thiệu 4 đại diện cho 4 đội có mặt ở bán kết, trong đó dễ dàng nhận ra Pavel Nedved (Juve) , Ludovic Giuly (Monaco), Emilio Butragueno (Real).


17h02: Buổi lễ được bắtđầu với những hình ảnh về SVĐ Thiên Niên Kỷ, thành phố Cardiff – nơi sẽ diễn ra trận chung kết. Tiếp đó, người dẫn chương trình – Trưởng bộ phận Thông tin và truyền thông của UEFA – Pedro Pinto bước lên giới thiệu ông Carwyn Jones, Bộ trưởng đầu tiên của Cardiff.


Lễ bốc thăm vòng bán kết Champions League mùa này sẽ diễn ra lúc 17h00 giờ Việt Nam chiều tối nay (21/4). Địa điểm tổ chức là trụ sở UEFA tại Nyon, Thụy Sĩ. Các đội cùng nước vẫn có thể gặp nhau ở vòng này, tức khả năng xảy ra derby Madrid giữa Real – Atletico là khả thi.

Các trận lượt đi vòng bán kết sẽ diễn ra vào rạng sáng ngày 03/05 và 04/05 (giờ Việt Nam). Còn các trận lượt về sẽ diễn ra 1 tuần sau đó. Đội nào được bốc trước sẽ đá trận lượt đi trên sân nhà.

Sẽ có một lễ bốc thăm bổ sung nữa để xác định đội thắng bán kết 1 hay đội thắng bán kết 2 sẽ được tính là sân nhà ở chung kết.

Quang cảnh hội trường diễn ra lễ bốc thăm bán kết Champions League ở Nyon (Thụy Sỹ)

Thành Madrid “nín thở”

Theo quy định của UEFA, vòng bán kết sẽ không có giới hạn về quốc gia, xếp loại hạt giống… Do đó bất cứ đội bóng nào cũng có thể đụng độ nhau. Như vậy Real Madrid hoàn toàn có thể sẽ gặp Atletico Madrid. Một trận derby thành Madrid tại bán kết không phải là điều người hâm mộ 2 đội bóng này mong muốn.

Thay vào đó các cổ động viên muốn trận derby Madrid diễn ra trong trận đấu cuối cùng của mùa giải trên sân Thiên Niên Kỷ ở Cardiff, Xứ Wales vào ngày 3/6.

Người Barca “trù” Real bị loại sớm

Không chỉ so sánh Kassai với Deniz Aytekin (trọng tài cầm còi trận lượt về vòng 1/8 gây tranh cãi giữa Barca và PSG), nhà quản lí thể thao này còn ám chỉ “vua áo đen” 41 tuổi đã tiếp tay cho đại kình địch lọt vào bán kết.

“Không nghi ngờ gì nữa, những quyết định của Kassai còn gây tranh cãi hơn Aytekin nhiều. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ông ta rút thẻ đỏ cho Casemiro ở tình huống phạm lỗi với Robben trong vòng cấm địa?”, trích lời Freixa.

Với những sai lầm nghiêm trọng ở trận đấu Barca và PSG, Deniz Aytekin đã bị Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) cấm cầm còi ở các trận đấu thuộc hệ thống giải đấu cấp châu lục đến cuối mùa giải. Thế nhưng cơ quan quyền lực nhất làng bóng đá “lục địa già” vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng dành cho Viktor Kassai.

Khi đưa ra dự đoán về đội bóng sẽ lên ngôi ở Champions League, Toni Freixa cũng thẳng thừng tuyên bố: “Chức vô địch phải thuộc về Atletico, Juventus hoặc Monaco, bằng không, tôi nghĩ giải đấu này nên dẹp đi là vừa!”.

Real đụng Monaco: Zidane e sợ, CĐV háo hức

Monaco là đối thủ khiến HLV Zidane và BLĐ Real e ngại, tuy nhiên các CĐV lại không nghĩ vậy. Bằng chứng: Trong một cuộc chưng cầu dân ý do tờ Marca khởi xướng với sự tham gia của 4829 độc giả, có tới 62% CĐV “đội bóng Hoàng gia” hy vọng Real sẽ gặp Monaco. Trong khi đó, 20% mong muốn tái hiện trận bán kết Champions League mùa 2014/15 với Juventus và chỉ 18% lựa chọn Atletico.

Đây là điều dễ hiểu bởi nếu đặt lên bàn cân so sánh, rõ ràng đội bóng Công quốc là đối thủ “dễ thở” hơn Juventus hay Atletico rất nhiều.

Có vẻ như, các CĐV đều hy vọng, trận derby Madrid giữa Real và Ateltico sẽ diễn ra ở chung kết hơn. Khi Marca thực hiện cuộc khảo sát tương tự, chỉ 16% fan Atletico muốn gặp đại kình địch cùng thành phố, 66% chọn Juventus và 18% chờ đợi được gặp Monaco.

Real – Zidane lo sợ Monaco & Mbappe

Real Madrid, Juventus, Atletico Madrid và AS Monaco là 4 đội bóng lọt vào bán kết Champions League mùa giải này và Real được đánh giá có khả năng bảo vệ thành công chức vô địch, đặc biệt sau khi vượt khó trước một Bayern Munich chơi rất kiên cường và đã đưa trận tứ kết lượt về vào hai hiệp phụ.

Zinedine Zidane đang chờ danh tính đối thủ tiếp theo của Real Madrid ở Champions League

Real được cho là muốn tránh một cuộc đối đầu với Juventus ở bán kết, bởi đội bóng nước Ý vừa thắng thuyết phục Barcelona với hàng thủ số 1 châu Âu và Juve cũng đã từng loại Real hồi năm 2015. Atletico tuy đã thua 2 trận chung kết Champions League liên tiếp trước Real nhưng điều đó không bảo đảm Real sẽ thắng trong trận derby Madrid trước một đối thủ giàu kinh nghiệm.

Về lý thuyết, AS Monaco được xem là đội mà Real Madrid muốn gặp nhất. Đội bóng này mới trỗi dậy trong mùa giải hiện tại với hàng công ghi bàn “hủy diệt” dẫn đầu bởi trung phong Radamel Falcao và tiền đạo trẻ Kylian Mbappe, tuy nhiên Monaco không được xem là một đội bóng “có số má” ở mặt trận cúp châu Âu.

Thế nhưng trước thềm lễ bốc thăm vòng bán kết, nhiều thành viên của Real, kể cả HLV trưởng Zinedine Zidane, đã bày tỏ mối lo ngại về Monaco. Theo tờ AS, nếu việc gặp Juventus và Atletico sẽ mang đến cơ hội chiến thắng cho Real ở mức 50/50, gặp Monaco sẽ mang tới những bài toán khó lường hơn nhiều.

AS cho biết, các thành viên ban huấn luyện Real đã bị ấn tượng mạnh bởi đội hình trẻ của Monaco. Không chỉ giàu tốc độ và năng lượng ở mọi tuyến, những cầu thủ do HLV Leonardo Jardim dẫn dắt sẵn sàng đá quyết liệt và chơi rắn khi cần thiết. Vào được bán kết đã là thành công ngoài mong đợi cho đội bóng Công quốc và họ có thể thi đấu một cách thoải mái so với sức ép của nhà ĐKVĐ từ phía Real.

Bên cạnh đó, Zidane và các cộng sự đang phải suy nghĩ rất nhiều về lối chơi tấn công biến hóa của Monaco. HLV Jardim có một kế hoạch hết sức rõ ràng tùy theo tỷ số trận đấu, Monaco có thể ghi bàn đều đặn cả khi gặp những đội chơi tử thủ giữ tỷ số lẫn khi ở thế dẫn trước và có điều kiện phản công nhanh.

Trình độ của Kylian Mbappe khiến ban huấn luyện Real hết sức lo ngại

Falcao là một tiền đạo dàn dạn kinh nghiệm trận mạc, còn Kylian Mbappe tuy mới 18 tuổi nhưng theo lời của chính Zidane, “nhiều kinh nghiệm chưa chắc đã là điều tốt nếu nó đi kèm thói quen xấu”. Chân sút đang được so sánh với Thierry Henry này tỏ ra trưởng thành trong thông tin và có vẻ đã được HLV Jardim chỉ dẫn cách chọn vị trí rất hiệu quả để khai thác điểm yếu của hậu vệ đối phương.

Trong quá khứ Zinedine Zidane cũng đã từng nếm trái đắng ở Champions League trước Monaco, khi ông còn là cầu thủ. Real Madrid bị loại bởi luật bàn thắng sân khách (tổng tỷ số 5-5) ở tứ kết mùa 2003/04 trước một tập thể Monaco tấn công đẹp mắt không kém, dẫn đầu bởi Fernando Morientes cùng bộ đôi tiền vệ Ludovic Giuly – Jerome Rothen. Do đó Zidane sẽ không bị ảnh hưởng bởi góc nhìn cố hữu của dư luận bên ngoài mà xem thường phiên bản mới này của Monaco.

Real đụng Monaco: Zidane e sợ, CĐV háo hức

Monaco là đối thủ khiến HLV Zidane và BLĐ Real e ngại, tuy nhiên các CĐV lại không nghĩ vậy. Bằng chứng: Trong một cuộc chưng cầu dân ý do tờ Marca khởi xướng với sự tham gia của 4829 độc giả, có tới 62% CĐV “đội bóng Hoàng gia” hy vọng Real sẽ gặp Monaco. Trong khi đó, 20% mong muốn tái hiện trận bán kết Champions League mùa 2014/15 với Juventus và chỉ 18% lựa chọn Atletico.

Đây là điều dễ hiểu bởi nếu đặt lên bàn cân so sánh, rõ ràng đội bóng Công quốc là đối thủ “dễ thở” hơn Juventus hay Atletico rất nhiều.

Có vẻ như, các CĐV đều hy vọng, trận derby Madrid giữa Real và Ateltico sẽ diễn ra ở chung kết hơn. Khi Marca thực hiện cuộc khảo sát tương tự, chỉ 16% fan Atletico muốn gặp đại kình địch cùng thành phố, 66% chọn Juventus và 18% chờ đợi được gặp Monaco.

Bài liên quan